Về Bài Viết: ” Út Công nói về Đạo Văn”

Ngày đăng: 24/08/2016 09:08:23 Chiều/ ý kiến phản hồi (7)

Vừa qua, anh Huỳnh Hữu Đức (NK69) đã đưa ra bài hai bà chúa thơ Nôm đạo thơ đã được nhiều ý kiến phản hồi. Việc này có lợi cho việc học tập về văn của anh chị em và nhất là làm sôi nổi, phong phú trong trang nhà. Tuy nhiên, nếu mãi tranh luận sẽ đưa đến việc mất hòa khí. Đây là ý kiến cuối cùng của anh Đức và sẳn đây trang nhà nói lời cám ơn với tất cả thầy cô cùng anh chị em đã quan tâm và viết bài về hai nhà thơ lớn này (LM)

HH DucTrong thi văn, vẫn có đề cập đến tính thời sự, rõ nhất là những bài Phú. Tuy nhiên, không phải vì thế mà việc chúng ta phân tích  một vấn đề để tìm ra cái lẽ hợp lý nhất giữa đúng và sai, giữa nghi vấn và kết luận là điều không được phép và không nên làm!

Chúng ta cùng nhau nhìn lại:

1- Hầu hết mọi người cho rằng bản Nôm của Chinh Phụ Ngâm là của Đoàn Thị Điểm. Nhưng có một vài học giả phản bác, cho rằng bản Nôm là của Phan Huy Ích. Quan điểm này ngày càng được nhiều người ủng hộ; công nhận và đang dần thắng thế…

2- Trước đây, nguyên thủ tướng Võ Văn Kiệt có tổ chức hội thảo chuyên đề về cụ Phan Thanh Giản, nhờ việc làm này, cụ Phan đã được rửa vết nhơ phản quốc…

3- Galile cho rằng Trái đất chuyển động quanh mặt trời. Vì  học thuyết mới này, ông đã phải chịu cảnh mất tự do mấy mươi năm, do dám chống lại thuyết Trái đất là tâm vũ trụ có từ ngàn xưa; của Giáo Hội Thiên Chúa. Nhưng sự thật ông đã đúng…

Mọi người có quyền lật lại vấn đề để tìm ra chân tướng sự thật hay không? hay vẫn nhắm mắt nghe theo những gì mình đang nghi ngờ, mà không dám nói ra, vì sợ cho là dị giáo như Galile?

..anh  ÚT  Thành  Công   đã   dẫn  chứng  câu  nói   của   Lênin”  Kẻ  nào  bắn  vào  quá  khứ   bằng  súng  lục   thì tương   lai  sẽ  bắn   vào   họ   bằng  đại  bác  ”.. (Trích từ comment của Hoành Châu)

Các câu nói của Danh Nhân không bao giờ đúng hoàn toàn, chỉ có mang tính tương đối, cũng như tuỳ theo trường hợp.

Như thế, áp dụng câu nói của Lê Nin trong trường hợp này đúng không?

Có người muốn vạch lá tìm sâu, nhưng cũng có người thật tình muốn tìm ra chân tướng, khi nêu lên một vấn đề có tính phản biện, người nêu ra đương nhiên là phải tự tin. Và mọi người cũng có nhựng suy luận riêng. Vì thế muốn nhiều người tin vào Thuyết của mình là đúng, phải hội đủ các điều kiện ắt có. Nhưng quan trọng nhất là chúng ta có thể thuyết phục mọi người bằng lý lẽ của mình, chớ không nên áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác.

Chính vì tự tin, tôi đã dùng hài từ “Đạo Thơ”.Nếu tôi không mạnh dạn dùng hai từ “Đạo thơ”, làm sao có được những phản ứng thú vị; đo lường sự ngưỡng mộ hai Bà Chúa Thơ Nôm? Mang đến một điều không muốn có hay mang đến một cú “Sốc” cho mọi người,

 

Huỳnh Hữu Đức

 

Có 7 bình luận về Về Bài Viết: ” Út Công nói về Đạo Văn”

  1. Hoành Châu nói:

    Anh Huỳnh Hữu Đức kính quý ,
    Như   vậy   anh  đã  công  nhận  thi phú ” dính dáng” đến  Thời sự `~ Chính  trị . Nhưng không  vì thế,, chúng ta nổ  súng lục hay  bắn  đại  bác  một  cách  vô  tội  vạ.! Anh nghĩ  có đúng  không  ? Thật  ra không  ai  công  kích những tài  liệu anh dẫn  chứng về  tính  trùng  lập  của  các  bài thơ  Nôm . Nhưng  cách  nói  ” nã đại  bác  ” của  anh :
    @Gọi hai bà : Bà HXH  và Bà HTQ là “hai Bà Chúa Thơ Nôm đạo thơ  “sao  giống những  ai  kết    án  Cụ Phan Thanh Giản là phản quốc  !!
    @Những  nhà phê  bình nghiên  cứu văn học , với tinh  thần  yêu  thi  ca  , tìm  tòi dữ  liệu  về tác giả  thật  của  Chinh Phụ Ngâm , không  một  ai  gọi  Bà  Đoàn  Thị  Điểm  là  đạo  văn  !!
    @ Galileo bị giam  lỏng  cho  đến  chết  vì  can trường  bảo vệ  cho  SỰ  THẬT nhưng  ông ta  không  hề  nã  súng  vào  những  ai  không  đồng  quan điểm  với  ông  . Xin nói thêm Galileo là người  thứ  hai  về  thuyết “Trái đất  chuyển  động  quanh  mặt  trời  ”  mà trước  đó  đã có COPEMICUS , người  bị  Giáo Hội La Mã đưa lê giàn hỏa thiêu ! Nếu nói như anh,,,thì chả  lẽ  Galileo ” chôm ” của  COPEMICUS  ?
    **
    Nói  chung  tự do ngôn luận  là  điều   căn  bản  quan  trọng  nhất  của  con  người .Tuy  nhiên , không  vì thế, chúng  ta  sử  dụng  quyền này một  cách  sai lầm  và  quá   trớn!!.  Mạn  đàm  trà  dư  tửu  hậu còn  có  thể  châm  chước  được  NHƯNG  bút sa  gà chết   ! Hihi ,,,,  Sau cùng  thiết   nghĩ mọi  người không nói những  tài  liệu  anh  trích  dẫn  là  sai . Tuy  thế cách anh gọi HAI  BÀ  CHÚA  ĐẠO  VĂN   làm ai nấy  phải  giật mình  sững  sốt   !!   **
    Hoành Châu  (Gia đình C  )

     

     

    • Hoành Châu nói:

      Cho Hoành Châu  chỉnh hai chỗ  :
      ~      Ở   phần Galileo ,,,,,,,”mà trước  đó đã  có COPEMICUS , người  bị Giáo Hội La Mã đưa lên giàn hỏa thiêu
      ~ Ở hai câu  cuối ,,,” HAI BÀ CHÚA  ĐẠO   VĂN ,,” Hoành Châu  xin  chỉnh  lại,,,,”,HAI BÀ CHÚA ĐẠO  THƠ ,,” ,,,,, Xin cảm ơn  các  bạn.    Hoành Châu  (Gia đình C   )

  2. Huỳnh Hữu Đức nói:

    Hoành Châu thân,
    Anh rất đồng ý với Hoành Châu người khởi xướng đầu tiên trong thuyết Trái đất xoay quanh mặt trời là Copemicus, và Galile là người khơi lại cũng như đấu tranh cho học thuyết của Copemicus, Chính ông mạnh dạn đánh động tiếng chuông để các hậu nhân chứng minh.
    Trở lại vấn dến hai Bà Chúa Thơ Nôm.
    En hãy đọc lại đoạn anh viết ở trên. Tại sao anh đưa ra các thí dụ trên? cứu cánh của nó chẳng qua là tìm ra sự thật.
    Nhờ lật lại chuyện cũ, chúng ta mới vỡ lẽ nhiều điều mà trước đây cứ ngỡ rằng đúng.
    Trước đây mọi người đều công nhận bản Nôm Chinh Phụ Ngâm là của bà Đoàn Thị Điểm. Nhưng một chấn động đã xảy ra khi Giáo Sư Hoàng Xuân Hãn chứng minh bản dịch ấy là của Phan Huy Ích.Và cuộc tranh luận đến nay chưa ngả ngũ. Sở dĩ bà Doàn Thị Điểm không mang tiếng cướp công của Phan Huy Ích,  chỉ ví một lý do duy nhất là do người đời sau áp đặt tên tác giả, chớ không hề có tư liệu nào của gia tộc bà ghi tác phẩm đó là của Bà.
    Như thế Gs Hoàng Xuân Hãn có nhận một quả pháo vào mình chăng sau khi bắn một phát súng lục?
    Còn câu nói của Lê Nin, có lẽ do anh sử dụng từ ngữ thiếu chính xác nên đem đến sự hiểu lầm từ các Em. Anh copy lại câu viết của anh:
    “Út Công có lầm lẫn chăng khi áp dụng một câu nói nặng chất chính trị của Lênin vào vấn đề tranh luận, mổ xẻ hay phản biện một nghi vấn văn học?”
    Xin nói lại cho rõ ý của anh: câu nói nặng chất chính trị ấy, không đúng khi áp dụng cho trường hợp tìm ra đúng sai trong nghi vấn Văn thơ. Anh cho rắng Út Công đã sủ dụng câu nói này không đúng chỗ . Ý anh là thế. Chứ anh chưa hề nói văn học tách rời kinh tế chính trị.
    Còn gì thú vị hơn khi có những dòng tranh luận đầy cởi mở.
    Cám ơn Em Hoành Châu, Cám ơn Tất cả.
    H.H.Đức

    • Hoành Châu nói:

      Em xin cảm ơn  lời  bình  trong   phản hồi  của anh  .Chúc  anh  mãi  vui   và sức khỏe được vạn an , anh  Đức nhé !
      Em Hoành Châu  (Gia đình C  )

  3. Nguyễn Văn Lần nói:

    Thưa các anh chị và các bạn !

    Hổm rày, xem trên trang nhà, thấy các anh chị và các bạn bàn tán thật rôm rả về ” Hai Bà Chúa thơ nôm đạo thơ”. Lần tui hỏng dám tham gia ( vì hồi nẳm thi Tú tài, môn Văn chỉ được 6/20 điểm). Chiều tối hôm qua, Phi Rom có phone hỏi thăm sức khỏe, còn hỏi : dạo nầy sao vắng mặt ở trang nhà ( xin thưa : có xem nhiều, nhưng chưa dám có ý kiến).

    Trở lại vấn đề các anh chị và các bạn tranh luận ( bàn tán), tui thấy : ta lật lại chuyện xưa, phân tích, tham khảo thì thật thú vị, nhưng anh Đức dùng từ ” Đạo thơ” của 2 bà HXH và BHTQ thì thực sự tui hơi lạnh, vì như vậy thì các vị phụ trách ngành giáo dục của chúng ta từ trước đến nay, không ai biết gì sao? Để đến giờ nầy chúng ta là hậu bối mới vỡ lẽ ? Xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã khép lại vấn đề nầy, tui sẽ không bị nhức đầu nữa, vì chúng ta, ai cũng gần nằm trong diện ” xưa nay hiếm” rồi !

    • Anh Thư nk 81 nói:

      Chú Cả Lần kính! Cháu xin chú hãy nghiền ngẩm câu này của cô Trí nhé , vì cháu thấy rất chì lý:

      “Người xưa tự hỏi… hậu thế.. ai đọc văn chương mình , ai người đồng cảm với mình ? Từ đó, tôi tự hỏi… Không biết bà Huyện Thanh Quan khi biết hậu nhân cho mình Đạo thơ, bà sẽ phản ứng ra sao nhỉ ?… Tôi  đóan với cung cách đài các đoan trang, lịch sự quí phái bà chỉ thở dài.. Nhưng với tính cách của bà Hồ X. Hương có lẽ bà sẽ phán cho một câu “ Hậu sinh khả ố..” 

  4. Huỳnh Hữu Đức nói:

    Thân Chào N.V.Lần, Anh Thư,

    Không phải chỉ riêng Các Bạn thắc mắc là tại sao các nhà Giáo dục không đề cập đến các bài thơ  tôi cho là “Đạo”, mà chính tôi cũng thắc mắc như trong bài viết “Hai Bà Chúa Thơ Nôm..”đã có nêu lên. Mời các bạn đọc kỹ lại bài viết của tôi.

    Tôi cũng xin hỏi các Bạn:

    Cô Trí đã có nói đến hai câu cuối trong bài “Độc Tiểu Thanh Ký” của Nguyễn Du tôi xin copy bài thơ ra đây:

     

          Độc Tiểu Thanh ký

    Tây hồ hoa uyển tẫn thành khư,
    Độc điếu song tiền nhất chỉ thư.
    Chi phấn hữu thần liên tử hậu,
    Văn chương vô mệnh lụy phần dư.
    Cổ kim hận sự thiên nan vấn,
    Phong vận kỳ oan ngã tự cư.
    Bất tri tam bách dư niên hậu,
    Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như?

    Các Bạn có để ý 4 câu cuối chăng? Nó không cùng Niêm Luật với 4 câu đầu.

    Không biết tôi nhớ có đúng không, bài này được giảng dạy trong chương trình văn lớp 10. Thế ban soạn thảo chương trình cũng như các Thầy, Cô dạy có giải thích cho học sinh tại sao lại như thế không? Hoàn toàn không.

    – nếu giải thích thì phải giải thích thế nào? Nguyễn Du làm thơ Đường Luật sai luật Niêm chăng? Vì bài thơ hay quá, nên đành chỉ dạy mà không đưa ra lời giải thích.

    Các Bạn thấy đây cũng giống trường hợp các bài “Đanh Đu…” Dạy mà không cần giải thích.

    Một người đứng đắn, không vì người khác phê bình mình mà cho người là xấu. Vì phê bình để tìm đến sự hoàn thiện. Tôi Nghĩ: bà Hồ Xuân Hương không bao giờ có tánh ích kỷ hay nhỏ mọn mà chê Hậu Sinh khả Ố như Anh Thư nghĩ đâu.

    Thân Chào.

    H.H.Đức

Trả lời Hoành Châu Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác