Vẩn Vơ Tháng Sáu của Phố Xưa

Ngày đăng: 20/07/2016 12:28:32 Sáng/ ý kiến phản hồi (9)

Đọc bài thơ “Vẩn vơ tháng sáu” của Phố Xưa, chợt nhớ bài Tháng sáu trời mưa của Nguyên Sa “Tháng sáu trời mưa, trời mưa không ngớt /Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa /Anh lạy trời mưa phong toả đường về /Và đêm ơi xin cứ dài vô tận” Bài thơ xưa đã làm cho tâm hồn cậu học sinh nhỏ cảm xúc, giờ đây bài thơ này không phải dành cho tuổi học trò nên có pha chút triết lý  (SOS)

0 pho xua 1

 

Vẩn Vơ Tháng Sáu 

Nơi nầy lặng lẽ mưa rơi
Trời nay tháng sáu giọt chơi vơi lòng
Cơn buồn bã lạ mênh mông
Mây trôi bãng lãng hoàng hôn ngã dài
Tâm tư sâu lắng tháng ngày
Gởi vào cây cỏ ngân nga chút tình
Tình chung là bóng với hình
Tình buồn vời vợi khi nghìn trùng xa
Tình đời đen trắng phôi pha
Thôi ..ngân nga nữa ..để ta bớt sầu .. !

PX 06/06/2016

Có 9 bình luận về Vẩn Vơ Tháng Sáu của Phố Xưa

  1. My Nguyen nói:

    Chào tác giả Phố Xưa! Cảm xúc khi đọc bài thơ Vẩn Vơ Tháng Sáu, MN xin có bài cảm họa này:

     

    CHƠI VƠI THÁNG BẢY

     

    Chiều buồn tháng bảy mưa rơi

    Ngẩn trông mây xám chơi vơi lặng lòng

    Đất trời hờ hững mênh mông

    Lắng nghe tiếng gió phòng không đêm dài

    Mưa ngâu rỉ rả mấy ngày

    Ngưu Lang, Chức Nữ đắm say chút tình

    Thuở nao như bóng với hình

    Bây giờ chia biệt mãi nghìn trùng xa

    Chuyện mình đâu dễ phôi pha

    Bèo mây tan hợp đôi ta chớ sầu!

     

    20/7/2016

    My Nguyễn

    • Phố Xưa nói:

      PhốXưa cảm ơn My Nguyễn cảm họa bài thơ Vẫn Vơ Tháng Sáu , giờ là Tháng Bảy Chơi Vơi một chút củng không sao phải không ? PX mến chúc MN vui & như ý nhé

       

  2. Nguyệt Hồng nói:

    Rất vui mừng khi gặp lại bạn . Hốn nhiên và dễ thương trong khuôn viên TPH ngày nào là hình ảnh của Bửu Minh một thời hoa mộng

    Vẫn vơ tháng 6 nghe buồn quá. Mình viết vài câu dịu nỗi niềm riêng nhé bạn yêu

    Tháng sáu dấu ấn thời gian

    Chia đôi sáu tháng chia ly tình buồn

    Mong cho tờ lịch rơi mau

    Nửa năm còn lại ngân nga chút tình

    PHỐ XƯA , đừng xót xa đưa

    Ví dầu kỷ niệm có vui, có buồn

    Thương mến

     

  3. RẤT LÀ VUI  GẶP LẠI PHỐ XƯA VỚI BÀI THƠ ” VẦN THƠ THÁNG SAU”. CHÚC PHỐ XƯA LUÔN VUI, VÀ SÁNG NHIỀU NHIỀU THƠ.

  4. Phong Tâm nói:

    Có Phải Người Năm cũ

    Vắng xa bóng Phố bóng quê Xưa

    Lâu lắm tăm hơi biệt tới giờ

    Gặp lại Phố Xưa hay Phố Mới?

    Vừa quen vừa lạ mấy vần thơ.

    – Phố cũ rất vui gặp lại Phố xưa, tháng 6 trên trang tháng 7/2016.

    Chúc vui khoẻ

  5. Anh Tú nói:

     

    Có Phải Người Năm Cũ

    Vắng xa bóng Phố bóng quê Xưa

    Lâu lắm tăm hơi biệt tới giờ

    Gặp lại Phố Xưa hay Phố Mới?

    Vừa quen vừa lạ mấy vần thơ.

     

    Phong Tâm

    31/7/16

    Vẫn Người Năm Cũ

    Phố Xưa dầu vắng vẫn người xưa

    Nhắc nhở luôn từ đó đến giờ

    Gặp lại nơi đây mừng quá đổi

    Vừa cười vừa viết bốn câu thơ.

    Anh Tú

     

    8/8/16

    • Anh Tú nói:

      Đọc lại bài viết tôi nghĩ rằng câu cuối phải là: Vừa MỪNG…. thay cho Vừa CƯỜI … có lẽ nghiêm chỉnh hơn.

      Cám ơn quý bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác