Kiều Trinh gởi thư thăm bà Khánh

Ngày đăng: 16/07/2016 12:03:11 Sáng/ ý kiến phản hồi (11)

Kính thưa Bà yêu thương,

Nhờ trang nhà mà chúng cháu được trông thấy Bà và được đọc những dòng tâm tình, nhắn nhủ đầy ắp yêu thương. Chúng cháu vui mừng lắm.

Bà ơi, cháu có quen một em cũng bị đầy hơi, ăn chậm tiêu. Mẹ chồng em ấy nấu nước lá vối cho em ấy uống. Em ấy bảo rằng nghe nhẹ bụng lắm, dễ tiêu hóa hơn.

Cháu còn nhớ ở quê cháu có Bác Sáu Chuyện (Truyện ?) là thầy thuốc bắc, tay nghề rất giỏi.

Nhà của Bác ngang đình Long Mỹ, qua đò là tới. Giơ Bác Sáu đã quy tiên.

Bác ấy có bày cho cháu dùng trứng gà luộc (hoặc hấp trong cơm) cho thật chín. Nếu luộc nước thì giữ nước luôn nóng, sôi nhẹ. Nếu hấp trong cơm thì khi lăn xong, mới lấy cơm dùng. Trứng phải giữ luôn nóng.

Lấy ra bỏ vào khăn vải the, gói lại.

Dùng muỗng gõ NHANH quanh trứng gà cho vỏ bị vỡ nát.

Lăn nhanh qua lại chỗ đau nhức hoặc bị tê.

Khi trứng gà nguội hơn thì bỏ khăn the, lăn trực tiếp.

Khi nguội hơn nữa, lột bỏ vỏ, lăn tiếp đến khi hết nóng.

Mỗi chỗ đau nhức Bà có thể lăn hai trứng gà luộc. Trứng gà ta hoặc trứng gà công nghiệp đều được.

Năm 1976, Má cháu bị cảm nặng, rước Bác Sáu bắt mạch bốc thuốc. Cảm của Má cháu đã chuyển sang ban đen. Ngoài việc cho uống thuốc chưn cách thủy, Bác Sáu còn bảo tụi cháu lăn trứng gà luộc khắp người cho Má. Lăn càng nhiều, độc được rút ra càng nhanh.

Khi lăn xong, Bà sẽ thấy tròng đỏ của trứng nổi nhiều hat.

Hiện gia đình cháu vẫn hay làm như thế khi có ghẻ, mụn, tê nhức. Có khi không phải uống thêm thuốc.

Cháu mong Bà luôn luôn khỏe, Bà yêu thương của chúng cháu!

Kiều Trinh

0 b 33 - CopyH

Có 11 bình luận về Kiều Trinh gởi thư thăm bà Khánh

  1. Cám ơn Kiều Trinh đã mách cho bà những bí quyết để trị bịnh đầy hơi, khó tiêu cũng như bệnh đau nhức. Bà sẽ thử áp dụng và cho em biết kết quả, lâu nay Bà thường bị nóng ran trong bao tử rồi sinh ra khó thở, đã đi BS nhiều lần, uống nhiều thứ thuốc, chỉ bớt chút đỉnh chứ không khỏi hẳn. Mới đây có đi châm cứu nhưng phải đi nhiều lần mới biết được kết quả ra sao, Bà mới đi có một lần, thấy đỡ nhưng bây giờ lại không muốn đi tiếp vì hiện thời trời Sydney rất lạnh nên Bà chỉ muốn ở trong nhà và ngại đi ra ngoài.

    Nhìn tấm hình Kiều Trinh chụp mấy năm về trước mới thấy sau này em đã ốm đi rất nhiều. Phải để ý đến sức khoẻ, chúng ta hiện tại đang ở trong giai đoạn ” bệnh ” nên phải cẩn thận.

    Cô Hồng-Khanh

     

    • nguyễn thị Kiều Trinh nói:

      Thưa Cô Hồng Khanh của chúng em,

      Đọc thư của Bà, em cảm nhận ngay cả đầy hơi và đau nhức. Làm mệt quá , em ăn cũng bị đầy hơi và đau nhức thì em gần như thường xuyên. Em lăn trứng gà luộc thường lắm!

      Chúng em mong sao Bà đỡ đầy hơi và đau nhức để Bà sống thoải mái, yêu thương và vui vẻ cùng con cháu, trong đó có trang nhà chúng em.

      Kính chúc Bà sức khỏe, Cô ơi!

  2. Thu Cúc nói:

    7 ơi ! Phục 7 sát đất đó nghe . 7 siêng ghê .7 rất bận rộn mà còn dành tg viết thơ cho bà Khánh một bức thư dài chứa chan tình cảm .7 sưu tầm nhiều bài  thuốc dân gian hay quá hé .Phục 7 lắm đó .

  3. Nguyễn Văn Lần nói:

    7 ui ! Hồi xưa tui hay bị “nhức xương”. Nhưng bi giờ thì đã khỏi hẳn rùi. Không biết tại sao ?

    • Neang Phi Rom nói:

      Trị bệnh “nhức xương” dễ ợt….đừng ai “nhằn” bệnh nhức xương sẽ khỏi thôi…hihi…

    • NHA nói:

      Tui không nghĩ anh Cả muốn khỏi hẳn bịnh “nhức xương” này, hay là tui đoán sai hở anh?

      • Neang Phi Rom nói:

        Anh NHA ui! cả Lần ước được bệnh “nhức xương” trở lại mà chưa được đó, muốn được bệnh “nhức xương” cũng đâu phải dễ…hehe…còn một cách trị tạm thời là nhét bông gòn vô 2 cái lỗ tai thôi…hihi

  4. Hoành Châu nói:

    Lại thêm một Thầy Lang đặc biệt  xuất hiện nữa ,,,Chúc mừng chị 7 mát tay chữa lành mọi thứ bệnh  trên đời! Chúc Bà( Thân  mẫu  của  Cô  Hồng   Khanh )  được  khỏe mạnh    nhờ vào liệu trình của  chị  7 ..                Em  14 Hoành Châu (Gia đình C  )

  5. nguyễn thị Kiều Trinh nói:

    HE…HE…

    Viết một thôi một hồi. Gửi. Mất mạng! Tức lắm mà không dám …la làng! hichichic….

    1/. Cúc em,

    7 viết phản hồi mà Chi Phi Rom …chơi vậy đó! huhuhu…

    7 chỉ có tg khi 7 bị mất ngủ. Đôn rày cứ hay như thế. 7 đang tìm lò luyện võ nghệ để hành nghề…trộm đạo cho không uổng công…mất ngủ!

    7 hay lum lặt ghi rồi để đó. Đụng chuyện ngồi luc lạo cho vui!

    2/. Bác Cả nì,

    Chị Phi Rom trả lời trả vốn rồi đó! Bài thuốc của chị PR thật hay!

    Chị PR ơi, em sẽ nhờ xe ôm mang lại Bát Đạt một cây cà rem quệt để đền ơn Chị. Chị cố chờ nhé! hehehe..

    14 em yêu,

    Chị 7 của em thuộc trường phái lang bang xích xác gì gì đó….!

    Chúng mình kính chúc Bà đỡ đầy hơi và đau nhức! Mong lắm! Mong lắm!

  6. Nguyễn Văn Lần nói:

    Chứng mất ngủ của Bảy trị dễ ợt ! Theo tui, “lỳ một lam” là ngủ tuốt, dễ trị hơn bệnh “nhức xương” nhiều. Nhưng bài thuốc của PR chỉ cho tui còn khó hơn đi bộ lên trời !

  7. VothiLai nói:

    Bà kính yêu! con nghe nói nằm máy CeRaGem của Hàn Quốc cũng có kết quả tốt,máy có tác dụng ;                                          Ấn Nguyệt ,   châm  cứu bằng nhiệt nóng,tia hồng ngoại xa,uốn nắn cột sóng .

Trả lời Lê Thân Hồng Khanh Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác