Khát khao của Yên Thụy Vũ

Ngày đăng: 16/07/2016 10:55:44 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

0 buom 6

KHÁT KHAO


Gợn nước hồ thu bao cơn sóng?
Mà nét u hoài thoáng chờ mong
Ôi đời vạn lối làm sao biết?
Sóng xô tình nào vẫn long đong?

***

Chênh chao lần bước tìm dĩ vãng
Rúc rích lời chào em sang ngang
Vì duyên trao lỡ đành lỗi ước
Thoát cánh mê chiều, không tiếng than!

 ***

Những cành hoa đời luôn khát khao
Vòng tay ấm áp cánh bướm nào
Tình tan theo sóng, xô bờ cát
Biển nhắc em sầu , mấy đớn đau!

***

Đưa tay giã biệt lần yêu cuối
Hỏi gió : mai này có nguôi nguôi?
Trời khuya sương phủ niềm xa vắng
Cất bước quay đi , dạ ngậm ngùi
( Uyên Thụy Vũ_ Tuyết Hoa)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác