Cảm nghĩ về ngày Sinh Nhật

Ngày đăng: 12/07/2016 07:12:38 Chiều/ ý kiến phản hồi (13)

Hôm nay, 10/7,là sinh nhật trang tongphướchiệpvỉnhlong lần 4.Theo thông lệ tổ chức hàng năm vào tháng 7.
Tháng 7 lại có ngày sinh nhật của mình.

Sáng ra, trời không đẹp chút nào. mưa lất phất. Tâm trạng của mình không còn nôn nao phấn khởi như sinh nhật lần 2 của trang nhà được tổ chức ở khu du lịch Văn Thánh Sài Gòn cách nay 2 năm.
Ngày ấy 6/7/2014, mình đã phải lên thị xã Vĩnh Long từ chiều hôm trước tá túc tại nhà bạn để 5g sáng khởi hành. Chiều hôm đó trời cũng mưa, lại mưa to, mình rời khỏi nhà trong cơn mưa tầm tã nhưng với tâm trạng hết sức vui tươi phấn khởi
Gặp những người quen và đa số là chưa quen, nhưng mình không có cảm giác lẻ loi khi lần đầu gặp mặt các anh chị em trang nhà, Lúc ấy trước mắt mình ai cũng vui tươi xinh đẹp, tay bắt mặt mừng Phi Rôm bận rộn với công việc tổ chức, Kiều Trinh vất vã với khói cay, lửa nóng. Mọi người ca hát trò chuyện, chụp ảnh lưu niệm thật vui tươi, thật ấm áp tình thân, dù thân hay sơ, dù xa hay gần…
Năm nay 10/7/2016.sinh nhật lần thứ tư của trang nhà, ông sãi Lương Minh thông báo tổ chức ở Long Hồ, gần rồi, đi thôi
Sáng 10/7, mãi đến 10g mình mới rời khỏi nhà với tâm trạng buồn bã lẻ loi,cái hồ hỡi phấn khởi của năm 2014 đã biến đâu mất rồi.
Bầu trời tháng 7 âm u buồn ảm đạm, đường ướt át vì trận mưa tối qua.
Rồi mình cũng đến nhà hàng Vinh Quang,, mọi người đã đến khá đông. Trên sân khấu là Phi Rôm và My Nguyên đang sắp xếp mọi thứ..Vừa bước xuống xe, người mình gặp đầu tiên là Lương Minh với câu chào:
_Chúc mừng Sinh nhật
Mình thắc mắc Sinh nhật của mình đã qua từ ngày 7/7 cơ mà.
Bước vào , mình đã thấy những gương mặt thân quen, anh Hồng Băng( Trà Vinh), Hữu Đức( nk 69)……Nghe tiếng ai đó trách:
_Ở gần mà đến trễ hơn mọi người.
Lời trách ấy đúng quá đi chứ, nhưng đâu ai hiểu tâm trạng của mình lúc đó buồn hiu.
Đến bàn các bạn nữ,Ngọc Minh vội đứng lên bảo:
_Chị trở ra và đi vào lại để em bấm một pose
_Ừ thì bấm
Cũng cố vui với mọi người, Mình đã nguyện với lòng rằng:
Trong lòng dấu nhẹm nỗi lo
Buồn rơi nước mắt vẫn to tiếng cười.
Khi bắt đầu khai mạc, không khí trở nên rộn rã hơn, các phó nhòm không chuyên làm viêc liên tục, hình như đã thành thông lệ, thủ  tục đầu tiên trong các cuộc họp mặt…..Và bất ngờ đã đến, xong việc trang nhà tiếp theo là sinh nhật cho Hoa Đăng.
_ Mình ư !
Niềm vui vỡ òa, cảm động biết nói sao cho hết, thì ra Phi Rôm, My Nguyên, Ngọc Minh đã âm thầm bàn luận và tạo cho mình một sự ngạc nhiên vô cùng hạnh phúc.
Hằng năm cứ đến tháng 7. ngày sinh nhật càng gần kề, là lòng mình bỗng buồn hiu hắt, nhưng năm nay, các bạn đã làm cho mình thật cảm động, thật vui, thì ra xung quanh mìnhcòn có rất nhiều bạn bè quan tâm, thăm viếng thăm khi mình bệnh, cũng có hoa, có bánh, có quà trong ngày sinh nhật.
Muốn viết để  nói lời cảm ơn các bạn đã mang đến cho mình một sự an ủi, một niềm vui thật to, thật sâu.Đã một thời gian khá lâu vắng bóng, mình không thể viết được điều gì cũng bởi mình có cảm giác như đã bị rơi xuống tận cùng của sự cô đơn buồn thảm. Các bạn đã níu mình lên và đặt vào tay mình cây bút để viết tiếp đây…..!
Hoa Đăng, 12/7.

    DSCN7685     H1DSCN7756       H2DSCN7757          H30 hoa s15         H4    0 hoa s16      H50 hoa s17       H60 hoa s18      H70 hoa s19     H80 hoa s20      H90 hoa s21 - Copy     H10

H11

H12

H12

H14

H15

Có 13 bình luận về Cảm nghĩ về ngày Sinh Nhật

  1. Phong Tâm nói:

    Lần nào trời cũng ảm đạm rồi cứ lẻ loi khi bước ra khỏi nhà đi dự tiệc, lần nào cũng y như rằng tiền hung hậu kiết và năm nay thì đại kiết, phải không Hoa Đăng?

  2. Phan Lương nói:

    Mặc dù trước khi đi , ngoại cảnh đã làm cô không vui vì đường trơn do tối qua có trận mưa đêm và sáng kại mọi dự định trước đều đảo lộn trật tự….dù như vậy nhưng khi cô đến với sinh nhật trang nhà với trang phục đẹp ,với nụ cười rạng rở đã làm khán phòng họp mặt tươi vui hẳn lên

    Hãy cứ như vậy cô nhé ! Quẳng hết mọi lo toan ,muộn phiền trong cuộc sống và nở nụ cười tươi mãi ,cô sẽ không già đâu

    Em vhúc cô nhiều sức khỏe ,nhiều niềm vui và hạnh phúc

    • ĐĂNG KHÊ nói:

      Phan Lương ơi, chiều về Thiên Luân hỏi : Hôm nay má có đi dự sinh nhật trang nhà không, thì đủ hiểu là mình đã dự định thế nào rồi, sáng ra còn đi chợ về nấu ăn, và quyết định cuối cùng có mặt trong niềm vui bất ngờ, không bao giờ nghĩ là như thế em à.

  3. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Hoa Đăng ơi, bao giờ cũng vậy

    ” Hết mưa là nắng hửng lên thôi ! “

  4. ĐĂNG KHÊ nói:

    Hy vọng rằng mọi thứ âm u buồn bã của những cơn mưa sẽ được mặt trời lau ráo, và m
    sức sống mới sẽ được đâm chồi Hạnh ơi.

  5. My Nguyen nói:

    Em cũng mong như hy vọng của chị. Chúc chị mãi vui trong tình thân anh em, bè bạn chị nhe!

  6. vothilai nói:

    Chị Hoa Đăng ơi ! chị rất xinh chúc chị sinh nhật vui vẻ ,hạnh phúc,luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống .

  7. Vụ này tụi anh quyết giữ bí mật đến phút cuối cùng…mới nhờ MN tuyên bố lễ Sinh nhật… cho Hoa Đăng té ngửa chơi…he…he…

    • nguyễn thị Kiều Trinh nói:

      Hoa Đăng ơi hỡi Hoa Đăng,

      Lâu. Ừ, lâu lắm rồi mình không gặp nhau trên các…hệ gặp nhau!

      Và 7 ganh tỵ với sắc đẹp của chị Hoa Đăng đó! hic…hic…hic…

      Xem ra ban tổ chức trang nhà ta còn …lắm trò của thời …”…,thứ ba…” tồn đọng lại mần cho Chị Hoa cười tươi ơi là tươi như trong ngày hội Hoa Đăng vậy đó!?

      Cứ đọc phản hồi …khoái chí của Anh Phú Thạnh thì ta sẽ quá rõ cái mà… âm mưu cho  chị Hoa “té ngửa chơi…he…he…”.

      Cái mà “…, …, thứ ba…” trong thời đại mới nầy chúng nó cũng bái…sư phụ sát đất!

    • HOA ĐĂNG nói:

      Sư huynh cũng ác nhưng không sao, hãy đợi đấy……..!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác