Vô tình của Hoa Tuyêt

Ngày đăng: 15/05/2016 10:58:04 Chiều/ ý kiến phản hồi (8)

0 0hoabuom 5

Bài 1 : Vô tình

Rồi một hôm
Én về trước cửa
Gió xôn xao đong đưa
Bướm vàng vờn trao lời hứa 
Vô tình để nắng hôn lên má
Bẻn lẻn làm sao mắt thu mưa!
******
Em đâu biết
Một lần vội vả
Có ai đứng nhìn xa
Đôi tà áo  bay thướt tha 
Vô tình đứng nép bên cành liễu
E ấp mơ hoài,  em bên ta
******
Cành hoa muộn 
Bỗng nở ban chiều
Xuyến xao hồn tịch liêu
Rồi ai đó lòng chẳng hiểu
Vô tình liếc mắt, nụ cười mỉm
Chợt thót tim lòng : hay chớm yêu?
******
Chỉ vô tình 
Mà em không hay
Bướm nào vừa qua đây
Lạc mất lối về, đắm say!
Vô tình nắng rớt  trên tà áo
Để má âu sầu theo gió lay
( Uyên Thuỵ Vũ_ Tuyết Hoa)

Có 8 bình luận về Vô tình của Hoa Tuyêt

  1. Khổ thơ thứ 3: Tuyệt hay  Cám ơn UTV !

    • Uyên Thụy Vũ( Tuyết Hoa ) nói:

      Anh Phú Thạnh kính

      Hơi buồn một tí cho cành hoa muộn . Nhưng mà nhờ vậy mà anh nói khổ thơ thứ ba hay. Em cám ơn  anh nhiều nhé . Chúc anh luôn vui , khỏe

  2. Phan Lương nói:

    Bài thơ Vô Tình

    Hay như một bản tình ca rất thơ mộng và du dương

    Tuyệt lắm chị Tuyết Hoa ui

    • Uyên Thụy Vũ( Tuyết Hoa ) nói:

      Chị Phan Lương mến

      Mấy độ cà phê rồi mà không có chị buồn ghê, chị bận lắm phải không?Em cám ơn chị đã đọc bài thơ của em và phản hồi , đó chỉ là cảm xúc vô tình chị ạ .Chúc chị vui , vui và rảnh , rảnh để cà phê nhé

  3. HOA ĐĂNG nói:

    Cành hoa muộn
    Bỗng nở ban chiều
    ………………………
    Chợt thót tim lòng: Hay chớm yêu?
    Hay, hay, hay…….
    Tuyết Hoa ơi!

    • Uyên Thụy Vũ( Tuyết Hoa ) nói:

      Chị Hoa Đăng thân mến

      Tuổi của mình là hoa muộn đó chị ơi , hơi một chút buồn , nhưng không sao : hoa nào không tàn , phải không chị? Em chúc chị vui

       

       

  4. My Nguyen nói:

    Hoa vẫn nở

    Muộn màng trước ngõ

    Vô tình gió lay lay

    Về đây hiu hắt cơn say

    Cho đêm mộng mị dài mơ ước

    Dõi mắt hững hờ…như nhớ ai!

    • Uyên Thụy Vũ( Tuyết Hoa ) nói:

      Chị My Nguyễn mến

      Hoa muộn , nhưng :

      Không say hương phấn

      Cũng đỡ buồn đêm khuya

      Chúc chị khỏe nha

Trả lời Uyên Thụy Vũ( Tuyết Hoa ) Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác