Thư cả Lần gởi anh Phong Tâm

Ngày đăng: 6/05/2016 07:20:56 Sáng/ ý kiến phản hồi (12)

P1040117Anh Phong Tâm kính mến!

Như vậy là hôm nay anh đã có cảm giác như em 10 năm về trước. mặc dù, tuổi đời em nhỏ hơn anh.

Anh ạ ! Nổi trống vắng, mất mác quá lớn. Dù khi chị còn sống, đôi lúc có cằn nhằn những việc mà anh đã làm mà chị không hài lòng. Lúc đó, thái độ anh như thế nào. Riêng em, thì trước đây, mỗi lần bị cằn nhằn như thế, em bảo đứa con gái rượu :

– Con đi ra hiệu thuốc chú Chín mua cho ba một liều thuốc nhức !

– Thuốc nhức gì vậy ba ?

– Nhức xương !

Vậy đó anh, thế là cười trừ !

Còn bi giờ thì không còn bảo con đi mua thuốc nhức nữa rồi. Gia vị

cuộc sống thiếu hẳn 1 cái gì đó, em cảm thấy thiếu nhiều quá !

Bi giờ, công việc riêng tư của 2 người thì rất nhiều, nhưng còn ai chia

sẻ. Đơn giản, như ngày hôm qua, bác ruột của em năm nay 105 tuổi, ngã

bệnh, rất yếu, tụi em phải phân công nhau trực bên bác 24/24. Em giành

ca trực ngày, vì tối không dám bỏ nhà. Nếu lúc trước dây, thì có người coi

chừng nhà, em ở lại trực với anh chị em cho trọn tình, trọn nghĩa.

Sáng nay, em vừa phone cho Hoành Châu trình bày lý do không đi

chơi ở Sài Gòn được, mặc dù đã hẹn với anh Phú Thạnh, Hoành Châu rồi

mấy hôm trước. Nhưng giờ đây đành lỗi hẹn với anh em.

Anh Phong Tâm ơi !

Trước đây, đi đâu, hẹn giờ về, lỡ trễ, về nhà mua thuốc nhức để uống.

Bi giờ thì không cần mua nữa rồi, nhưng cái trống vắng không gì bù đắp

nổi. Em rất….rất thông cảm , hiểu anh và tâm lý các cháu.

Mấy ngày nay, đọc trang nhà, thấy các bạn làm thơ khóc chị, thương anh. Anh Phú Thạnh có phone cho em thông báo chị mất, lúc ấy, em phải bận đi 2 đám cưới trong ngày ( không ai đi thay được), đành lỗi hẹn với anh em, không đến chia sẻ cùng anh. Em thì không làm thơ được, viết cho anh mấy dòng tâm sự.

Mong anh sớm vượt qua nổi mất mác to lớn nầy, để luôn là cây cổ thụ vững chắc bên cạnh mấy đứa cháu.

Thương anh nhiều.

Cả Lần.

Có 12 bình luận về Thư cả Lần gởi anh Phong Tâm

  1. Nguyễn Văn Lần nói:

    Các bạn ơi ! Như tin đã đưa, bác tôi vừa mất hồi 16 giờ ngày 5.5.2016. Tui là anh cả ( gánh của tui ) phải trực suốt để tiếp khách. Ngày mai 7.5.2016 mới táng, xin lỗi hẹn các bạn, nhất là Hoành Hà, Hoành Châu, anh Phú Thạnh.

    • Hoành Hà nói:

      Hoành Hà xin chia buồn cùng gia đình cả Lần. Cầu nguyện hương hồn ôngg bác sớm tiêu nơi miền cực lạc.

      Rất cảm ơn cả có lời chúc mừng sinh nhật.

  2. vothilai nói:

    Anh Cả Lần kính mến ! Đọc bài viết của anh em rất là cảm động,những lời chia sẽ của anh hy vọng sẽ giúp anh Phong Tâm vơi bớt đi phần nào khổ đau,thật là buồn nhiều cho anh Phong Tâm liền kề 2 năm  mất đi 2 người thân yêu nhất.Mong thời gian là liều thuốc nhiệm mầu để giúp anh Phong Tâm bớt đau buồn .

  3. vothilai nói:

    Kính xin chia buồn cùng anh Cả Lần và gia đình Bác anh, bác sống rất thọ kính mong hương hồn bác sớm siêu thoát.

  4. Một Lúa nói:

    Anh Lần ơi!

    Gia đình Bác anh ở đâu, thiệt tình là tui chưa được biết.

    Anh cho tôi kính lời chia buồn với gia đình bác ấy và với anh.

    Nguyện cầu hương linh bác ấy siêu thăng Tịnh độ.

    Điển

  5. Phan Lương nói:

    Đọc thư anh gửi cho anh Phong Tâm mà nghe nghèn nghẹn. Thương quá cảnh người ở lại khóc tiễn người ra đi về cõi vĩnh hằng . Thương quá cảnh già chiếc bóng đơn côi !

    Nghe tin anh vừa thọ tang người Bác 105 tuổi, Tuy buồn vì sự mất mát nhưng điều hãnh diện là vô biên. Vì khó mấy ai sống thọ trên bách niên đâu chứ!

    Em xin thánh kính chia buồn cùng anh về sự ra đi của người bác kính thươbg

  6. Hoành Châu nói:

    Bài viết thật cảm động,,, kinh nghiệm  chiến trường đơn côi ,,khốc liệt thật  ,,Vậy là anh Cả không đi được  rồi  ,,  còn  nhiều  dịp  khác  phải  không  Anh Cả    ?Chúng em cầu nguyện hương linh ông Bác  được về miền Cực  Lạc ,, Anh Cả  nhé                     Hoành Châu (Gia đình C  )

  7. Trương phú nói:

    Đọc rất cảm động, con gà ” tống ” gáy xui re, đọc cảm thông anh, cũng như anh Phong Tâm. Mất mác thê nhi, mỗi người mỗi cảnh, nỗi đau dù khác, cái còn lại lắng đọng như nhau. Viết trên phản hồi của anh cũng là lời chia buồn đến anh Phong Tâm.

  8. Nguyễn Văn Lần nói:

    Rất cảm ơn các bạn đã chia sẻ. Sáng nay, Út Lượng, em ruột của Một Lúa có đến viếng bác.Bác tôi nhà ở ấp Mỹ Quới, Mỹ Thạnh Trung. An táng vừa xong, tôi về nhà liền, mệt quá !

  9. Như Thuỳ nói:

    Xin chia buồn cùng anh Cả . Cầu mong hương hồn Bác sớm về cõi Phật !

  10. My Nguyen nói:

    Thư anh Cả Lần gửi anh Phong Tâm thật chân tình, cảm động. Sau mấy ngày vất vả, anh lại có chuyện buồn, xin chia sẻ cùng anh. Hôm nay đi SG, anh em bè bạn hỏi thăm anh nhiều lắm. Anh nghỉ ngơi cho mau khỏe.

  11. Phong Tâm nói:

    Cả Lần ơi, bài bạn viết gởi tôi chứa quá nhiều cảm xúc như đã nói qua phone, thôi, không nhắc lại nữa, xúc động! Xin chia sẻ với bạn người Bác đại thọ ra đi, mong Cả Lần cũng là một đại thọ bên con cháu.

    Vô cùng cám ơn bạn Võ Thị lài cho PT nhiều tình cảm chân thành cũng như Phan Lương, Trương Phú, My Nguyễn, Một Lúa trực tiếp gọi điện an ủi và các bạn ở đây tôi đã có lời thành thật cám ơn chung.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác