Mưa của My Nguyễn

Ngày đăng: 17/05/2016 11:05:05 Chiều/ ý kiến phản hồi (12)

Những cơn mưa đầu mùa bất chợt, gợi nhớ về những kỷ niệm xa xưa. Một tình yêu đã đến dưới mưa và lại đi trong cơn mưa ấy…

0 mua 1

 

Mưa

Đêm nay mưa lất phất

Cho em càng nhớ thêm

Tiếng mưa rơi tí tách

Như giọt buồn không tên!

 

Em đâu thể nào quên

Dưới cơn mưa đầu hạ

Tình yêu và mơ ước

Đã kết thành nợ duyên!

 

Rồi ngày tháng bình yên

Những cơn mưa mùa hạ

Trời lại xanh hiền hòa

Cho đời vang khúc hát!

 

Kìa, một con nhạn lạc

Trong buổi chiều mưa qua

Cũng cơn mưa ngày ấy

Sao lại tình chia xa!

My Nguyễn

17/5/2016

Có 12 bình luận về Mưa của My Nguyễn

  1. Những cơn mưa mùa hạ

    Ruộng đồng khô mát dạ 

    Khiến lòng ta thương nhớ

    Một cuộc tình vắng xa !.

    • My Nguyen nói:

      Cơn mưa bao ngày đợi

      Sao nghe hồn chơi vơi

      Mưa xua nồng nắng hạ

      Thôi chớ buồn, anh ơi!

       

      Cảm ơn anh Năm, chúc anh luôn khỏe.

  2. HOA ĐĂNG nói:

    My ơi, mỗi người một tâm sự trong những ngày mưa buồn càng sâu lắng:
    Nửa đêm mưa nặng hạt
    Nỗi buồn xé tim tôi
    Một kiếp đời đơn côi
    Cảnh nhà càng hiu quạnh
    Lạnh cái lạnh cuộc đời !!!!!!!!!

    • My Nguyen nói:

      Nửa đêm mưa tầm tã

      Chợt nhớ người đi xa

      Giọt mưa tuôn xối xả

      Cuốn những ngày vui qua!

       

      Cảm ơn chị Hoa Đăng có sự đồng cảm. Chúc chị vui.

  3. Uyên Thụy Vũ( Tuyết Hoa ) nói:

    Mưa ơi , mưa mãi ,mưa hoài

    Lòng thương nhớ ai

    Nghe mi mắt cay

    Tình đã vụt bay!

    • My Nguyen nói:

      Tuyết Hoa ơi! Cảm ơn em đã đồng cảm…

       

      Mưa rơi thêm u hoài

      Thấp thoáng bóng hình ai

      Sầu lên đôi mắt biếc

      Cho tình chấp cánh bay!

  4. Hoài Thương nói:

    Mưa.

    Bên ngoài tí tách hạt rơi

    Lòng ai đau sót rối bời tâm tư

    Chạnh lòng viết đoạn sầu thư

    Gởi cho mây gió tưởng như bạn tình.

    Cali ngày : 15/5/ 5015.

    • My Nguyen nói:

      Mưa rơi ướt ngọn trúc xinh

      Ướt đôi vai nhỏ lung linh giọt sầu

      Hạt mưa…em hỡi…về đâu

      Cho ta nhắn gởi một câu ân tình!

       

      Cảm ơn Hoài Thương với những câu thơ đầy cảm xúc. Chúc HT luôn vui khỏe.

  5. Một Lúa nói:

    Tui có một thời gian rất sợ mưa.

    Bà xã bán xôi ế ẩm. Ngồi trong chòi treo mỏ vì không ai mướn mình đào đất, vác mía,  phụ hồ. hihi

    Đến bây giờ mới cảm nhận được nét đẹp của mưa.

    Cảm ơn nhà thơ My Nguyễn

     

     

    • My Nguyen nói:

      Cảm ơn anh Một Lúa đã cùng MN cảm nhận được nét đẹp của mưa… và nỗi buồn trong mưa nữa chứ! Nhưng anh Một Lúa ui, MN không dám nhận tên gọi “nhà thơ” đâu nhé! Hi hi…

  6. Nguyễn Đắc Phi Linh nói:

    Cơn mưa nào có lạ

    Tình thoáng vụt bay xa

    Bao năm dài tháng đợi

     

    Đau đáu cuộc tình ta !

    • My Nguyen nói:

      Người  về sao rất lạ

      Hiu hắt gió mây qua

      Cơn mưa ngày xưa ấy

      Còn đâu dấu chân ta!

       

      Cảm ơn Phi  Linh đã đọc thơ và phản hồi. Chúc vui…

       

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác