Đi cà phê Vườn Đá

Ngày đăng: 23/04/2016 11:10:24 Chiều/ ý kiến phản hồi (8)

Ngày 22/4, Đức Tinh ghé lại nhà Thu Cúc, gặp Hoành Châu trong khi chờ đợi Phi Rom, ba nàng giải quyết bao tử bằng món cari bánh mì, thức ăn của ngày cúng chung thất còn lại, đến 10g Phi Rom đến, lần này Đức Tính mời tất cả đi uống caphe ở quán Vườn Đá đường Hòa Bình, quận 11, gần Công viên Đầm Sen, Hoành Châu trang phục áo dài màu tím than được đặt may một tiệm nổi tiếng ở Vĩnh Long, nên mặc rất đẹp, rất nổi bật, Đức Tính mặc bộ áo dài cách tân cũng rất điệu đà. Cả bốn nàng kéo nhau vào quán Vườn Đá, trước khi gọi nước uống, các nàng đi lòng vòng tìm cảnh đẹp để chụp ảnh. Quán rộng thênh thang, đi sao cho hết, bốn người đi mệt mới chịu ngồi bàn uống nước,  Phi Rom ăn kem caphe, Thu Cúc uống sinh tố mãng cầu, Đức Tính và Hoành Châu gọi sinh tố dâu, đây là lần thứ 2 PR đến quán này, còn Đức Tính cho biết, đã đến quán trên 60 lần, nghe qua mà giựt cả mình, không hiểu nổi…sao nàng ta yêu quán này đến thế…hihi.

Đến gần 14g Phi Rom và Đức Tính về, Hoành Châu còn được Thu Cúc đèo đi nữa cho đáng công một lần đến Sài Gòn.

Tin ảnh: Phi Rom

DSCN7146              H1                     DSCN6140               H2DSCN7149 - Copy             H3DSCN7145 - Copy                  H4DSCN7144               H5              0 duc 1            H6             0 duc 2            H7                            DSCN6141         H8DSCN7148              H9DSCN7133             H10           DSCN6142         H110 chau 2        H12

Có 8 bình luận về Đi cà phê Vườn Đá

  1. Phú Thạnh nói:

    Màu áo tím than vẫn dịu dàng

    Sài gòn vào  hạ nắng chói chan

    Dường như hoa lá còn ngơ ngát

    Chẵng biết làm sao đẹp như nàng !.

  2. Lyhuong nói:

    Quá tiếc khi không được gặp mặt bốn người vừa xinh đẹp ,vừa duyên dáng.Lý hương thân  gởi lời hỏi thăm đến Thy Cúc.

  3. Neang Phi Rom nói:

    Áo dài màu tím than rất phù hợp với phong cảnh thôn dã, có suối chảy róc rách, thật nên thơ quyến rũ…

  4. Hoành Châu nói:

    Một sáng thật thú vị  bên bạn bè thân thương trong một sân vườn tòan đá  và những bài thơ về đá  được  viết  bằng  chữ  thư pháp   ,, tạo cảnh quan   sáng  đẹp  , tươi mát   ,,,nhớ mãi  các bạn nhé !                 Hoành Châu  (Gia đình C  )

  5. Một Lúa nói:

    Sì Ròn đẹp lắm, Sì Ròn ơi!

  6. nguyễn thị đức tính nói:
    1. Nhó mãi những giây phút thú vị bên ban bè thân yêu.

  7. Hoành Châu nói:

    ****Chị 3 Lý Hương  ơi ,
    Thu Cúc là đồng nghiệp cũ của em , nàng dạy môn Văn TPH  xưa đó chị !
    *****Đức Tính và Thu Cúc thương  mến ,
    Nhớ dịp Lễ   30/4~ 1/5  quay gót phiêu bồng về Vĩnh Long nhé .Hoành Châu  (Gia đình C  )

  8. My Nguyen nói:

    Tình bạn thật đáng ngưỡng mộ! Các chị đều tươi xinh như hoa, nhất là chị Hoành Châu trong màu áo tím, lâu lắm MN mới thấy lại được chiếc áo dài màu tím mình đã từng yêu. Cà phê  Vườn Đá thật rộng rãi, nên thơ. Có dịp lên SG, nhất định MN sẽ cùng các chị đến đó nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác