Đến thăm chùa Bửu Long

Ngày đăng: 21/07/2015 09:52:27 Chiều/ ý kiến phản hồi (6)

Lâu quá chị em trang nhà không đi đây đó cảm thấy buồn. Ông Sãi giới thiệu chùa Bửu Long, ở  Quận 9, TP HCM, có kiến trúc rất đẹp. PR bàn với Hoành Hà, Lý Hương và các bạn chuyển hướng đi chùa vãng cảnh xem sao. Điểm tập trung để khởi hành tại quán caphê hành lang  Bích Câu, quận 3, ông Sãi đến sớm mở bản đồ tìm đường đi ngắn nhất, trong bản đồ chỉ dẫn, chùa cách xa trung tâm thành phố khoảng 20 cây số, nghe mắc oải !  Hoành Hà và PR có mặt, còn LH do bận việc không đi. Đường đi xa phải qua những đoạn sau: từ quận 1 đi trên 8 km mới đến ngã tư Thủ Đức, ở đây có 2 ngã để đi đến chùa Bửu Long, nếu đi thẳng theo xa lộ Hà Nội, đường này xe nhiều, nên chúng tôi chọn rẻ phải theo con đường Lê Văn Việt, chạy hết đường này, gặp đường Nguyễn van Tăng, rồi đến đường Nguyễn Xiển, chạy một đoạn khá xa thì thấy đỉnh tháp vàng của chùa. Đi xa, đến khi thấy được chùa là lòng mừng vô hạn. Cảnh chùa thanh tịnh, phía trước có chỗ giữ xe, bên cạnh đó là một nghệ nhân bán quạt viết thư pháp, một điểm bán đồ lưu niệm hàng mỹ nghệ, như vòng đeo tay, tương Phật…dành cho Phật tử. Sân rộng lót bằng đá núi mài nhẳng, chúng tôi vào gởi xe xong, ngồi nghỉ mệt trên băng đá, và cũng để ngắm toàn cảnh khuôn viên chùa, có nhiều cây xanh, lá tươi tốt, không khí mát lạnh. Cạnh đó là Trà Thất, trang trí như một quán cà phê: có hòn giả sơn, có cầu bắc qua suối. Chúng tôi vào uống nước, giá cả rất mềm cả ba uống mà chỉ tốn có 30.000đ. Nơi đây cũng có bán thức ăn chay cho khách ăn trưa, nhưng vì mới điểm tâm tại Bích Câu nên không ai ăn gì thêm, đi lui tới ngắm cảnh  và chụp hình lưu niệm. Đường lên chùa phải qua những bậc thang, không cao lắm, dù mệt nhưng cũng phải ráng lên, ít ra cũng có vài tấm hình để khè với anh chị (theo ngôn ngữ cả Lần), kế đó còn phải tham quan cảnh chùa, Chùa thật uy nghi lộng lẫy, không biết tả sao cho hết, thôi thì đưa ảnh lên để anh chị bình phẩm.

Bài và ảnh Phi Rom

  DSCN5227_2_2                        H1                   

DSCN5247H2                

DSCN5204H3               

DSCN5240  H4

DSCN5202_2

                      H5

DSCN5210_2                   H6                  

DSCN5214 H7                      

DSCN5211H8               

DSCN5238 H10

DSCN5226_2H11                 

DSCN5222_2H12 

 

 

 

Có 6 bình luận về Đến thăm chùa Bửu Long

  1. PhươngNga nói:

    Chùa quá đẹp!

    Chị Phi Rom và chị Hoành Hà đi theo

    anh Sãi chắc tính cản ảnh xuất gia?

    • Neang Phi Rom nói:

      Phương Nga ui! Thời gian gần đây, thấy ông Sãi buồn, gương mặt như thất tình, muốn từ giã bạn bè về chùa tu tiếp, sư ông soi căn, thấy sãi còn nợ hồng trần, nên khuyên về lo trả nợ xong rồi hãy tu tiếp, PR và Hoành hà không cần cản vì Sư ông không nhận Sãi…hihi…

  2. Hồng Yến nói:

    Anh Sãi ơi. Em còn nhớ anh nói với mọi người anh còn thiếu nợ nhiều lắm, tình lẫn tiền. Anh trả nợ cho xong đi rồi hãy vào chùa, lúc đó mới tu được đó nhen. hihi

  3. Lyhuong nói:

    Đã mười năm chưa trở lại chùa Bửu Long,nay thấy cảnh chùa thật quá đẹp,và Ly hương cũng rất ngưỡng mộ các vị đi viếng chùa bằng xe gắn máy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác