Thu nhớ của Nhật Lệ

Ngày đăng: 24/06/2015 10:00:22 Sáng/ ý kiến phản hồi (8)
Hai bài thơ: THU NHỚ – Nhật Lệ, CHIỀU TRÊN BIỂN SANTA CRUZ – Phan Nhật Tân (hoạ) là hai bài thơ hay, mượt mà truyền cảm. Đặc biệt hơn là bài xướng; bài hoạ hay, nhưng do bị bó buộc dùng từ đúng vần mà tác giả không thoát được. Giá như tuân thủ vần mà từ (chỉ lặp lại chữ cuối) có nghĩa khác với ý bài xướng thì có lẽ sẽ đạt chất lượng bài hoạ cao hơn. (PT)
0 0le
 
THU NHỚ
Bên thềm nhè nhẹ nắng thu rơi
Mơ bóng tha nhân biệt cuối trời
Nổi nhớ chiều xuân còn lắng đọng
Giọt sầu cuối hạ  lại đầy vơi
Vầng trăng quạnh quẻ treo vườn hạnh
Thuyền mộng âm thầm dạt sóng khơi
Lá rụng bao mùa tim khắc khoải
Thẫn thờ ta gọi cố nhân ơi
NHẬT LỆ
Bài hoạ
CHIỀU TRÊN  BIỂN  SANTA  CRUZ
Chiều nghiêng nghiêng nắng lá thu rơi
Mây trắng lang thang ở cuối trời
Gió quyện cành hoa hương lắng đọng
Ve xao chòm lá tiếng đầy vơi
Bâng khuâng ngọn sóng bên ghềnh đá
Thấp thoáng con thuyền giữa biển khơi
Ngày tháng dần qua thêm khắc khoải
Còn ai, ai gọi cố nhân ơi!
PHAN NHẬT TÂN

Có 8 bình luận về Thu nhớ của Nhật Lệ

  1. NHA nói:

    Thơ Đường Luật anh Phong Tâm còn ngán huống hồ gì tôi. Nhưng để tỏ lòng ngưỡng mộ tài làm thơ Đường Luật của Nhật Lệ, tôi liều mạng xin múa rìu qua mắt thợ, vui là chánh.

    Hè Và Tôi*

    Hè về  nóng bức mồ hôi rơi

    Nắng chói chang soi phủ khắp trời

    Vắng phượng đỏ khoe màu rực rỡ

    Không ve sầu tấu nhạc chơi vơi

    Tóc xanh, xưa,…quyết tung trời rộng

    Đầu bạc, nay,…im ngắm biển khơi

    Thời khắc năm canh nhanh tựa chớp

    Đời người trăm tuổi ngắn ai ơi!

    Anh Tú

    June 24, 2015

     

    *Họa Thu Nhớ của Nhật Lệ

    • Võ thị Nhật Lệ nói:

      ANH TÚ Kính mến

      Thơ của anh và anh Phong Tâm đã liệt vào hàng cao thủ Nhật Lệ không dám lăm le đâu ạ

      Cám ơn anh đã hoạ lại bài thơ rất hay

      Chúc anh vui khoẻ

      NHẬT LỆ

       

      • NHA nói:

        Anh Phong Tâm thì đúng như nhận xét của Nhật Lệ chứ Nhật Lệ mà kèm AT với anh Phong Tâm thì bà con cười cho; em nói cho  vui thì được chứ anh không dám nhận đâu.

        Cám ơn Nhật Lệ ghé mắt đọc bài và viết cho vài dòng.

  2. Bửu Tùng nói:

    Chị Nhật Lệ thân mến,

    Đã lâu BT không được dịp họa thơ cùng chị. Hôm nay thấy chị đăng lại thơ ĐL nên em họa cùng chị cho vui. Chúc chị nhiều sức khỏe và niềm vui.

    Chiều nhớ

    Tí tách mưa chiều giọt rớt rơi
    Mây che vạt nắng cuối chân trời
    Người đi cánh mộng phôi pha úa
    Kẻ ở hương nồng nhạt nhẽo vơi
    Mãi gợi lời cầu nơi biển cả
    Nào chìm tiếng khóc giữa trùng khơi
    Ngồi đây dõi mắt về quê cũ
    Vị mặn lăn dài… nỗi nhớ ơi!

    Bửu Tùng
    25/06/2015

  3. Bửu Tùng nói:

    BT xin sửa đề bài họa thành Chiều Nhớ để tránh lỗi mạ đề.

    • Võ thị Nhật Lệ nói:

      BỬU TÙNG thân mến

      Lâu ngày mới đọc lại thơ em Càng ngày càng hay thêm Tùng ạ

      bài thơ hoạ hay quá lấn lướt bài xướng của chị Chúc mừng em

      Em nhắc chị mới thấy CHỊ cũng mắc lỗi mạ đề đấy Cám ơn em nha

      Chúc em vui khoẻ

      NHẬT LỆ

      • Bửu Tùng nói:

        Cám ơn chị đã quá khen. Khi đánh phản hồi để họa thơ em đặt tên bài họa là Nhớ Người, buổi tối xem lại thì mới phát hiện bị lỗi mạ đề. Giờ đây, nghe chị nói, em mới thấy bài chị cũng bị lỗi đó. Nhưng không sao vì thơ của mình là cây nhà lá vườn.

        Cám ơn anh Lương Minh đã sửa đề bài thơ cho BT.

Trả lời Bửu Tùng Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác