Tình yêu của Đào Ngọc Chương

Ngày đăng: 17/05/2015 08:56:16 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Lại đọc bài thơ mới của nhà giáo, nhà văn Đào Ngọc Chương; với cảm nhận đầy thú vị. Có lẽ thể loại thơ cách tân là sở trường của người chuyên viết văn xuôi, cách biểu lô tình cảm sâu qua ngôn từ ẩn dụ để đi vào người chút suy tư, chơi vơi và ấn tượng… từ ” Những chiếc lá cười với em/ Thời gian níu lấy/”…Xin gởi đến bạn đọc trang nhà chúng ta cùng thưởng thức. (PT)

0 rung

TÌNH YÊU
Em thổi bay những sợi tóc theo gió
Anh bỏ vào phong thư gửi theo thời gian
Trăm năm đầu bạc

Con đường đi vào rừng anh nắm tay em
Ngọn đồi những chiếc lá xanh và cỏ và nụ hồng
Đang nở trên đôi tay thời gian
Tiếng thổn thức chạm vào mạch rung cảm của đất trời
Và gió
Anh nhìn vào rừng tìm em trong đôi mắt xanh
Buổi chiều hắt xuống từ bầu trời
Rất dịu dàng bầu trời em mở ra những nụ hôn lẩn vào mây

Em và anh đã đi xuyên qua những lời thì thầm
Em bảo những lời thì thầm anh gọi em
Những lời thì thầm như thế rừng đã lùa chìm vào trong lá
Những chiếc lá cười với em
Thời gian níu lấy

Anh tránh bước ngang qua thời gian
Để những sợi tóc của em vẫn xanh
Trong cái cách của những chiếc lá
Của rừng
Đào Ngọc Chương

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác