Thăm nhà mới Hồng Băng

Ngày đăng: 6/04/2015 10:40:42 Chiều/ ý kiến phản hồi (15)

Mấy năm nay, nhà thơ Hồng Băng thường đến với anh em trong trang nhà, ngược lại anh chị em ít đến nhà Hồng Băng. Ngày 24/3 nhân dịp nhà thơ xây dựng xong nhà mới, nhóm TPH tại Vĩnh Long gồm Trương Phú, Hữu Đức, Hoa Đăng, Thu Nguyệt và Lương Minh đã đến TP.Trà Vinh thăm Hồng Băng. Tại đây, anh đã giới thiệu những bảo vật như con sư tử đá, các  bức liễn viết bằng cổ tự mà chưa nhà nho nào đọc ra, giới thiệu những tập thơ văn của bằng hữu bốn phương. Sau đó, HB hướng dẫn thăm bờ kè nhiều hoa lạ cùng với quán cà phê độc đáo của đất Trà Vinh.

Tin ảnh SOS, ảnh Trương Phú

IMG_1979H1                                            Tại phòng khách Hồng Băng

IMG_1981h2                                      Hồng Băng ký tặng thơ cho bạn

IMG_1995h3 Hồng Băng- Lương Minh-Hữu Đức-Trương Phú- Thu Nguyệt- Hoa Đăng

IMG_2008h4                                        tại một quán cà phê ngon và rẻ

Có 15 bình luận về Thăm nhà mới Hồng Băng

  1. PhươngNga nói:

    Nhà anh Hồng Băng đẹp quá!

    • hồng băng nói:

      Cám ơn Phương Nga, nhà đẹp là tại anh..Trương Phú. Ổng lựa chỗ nào coi khá là chụp! Đùa chút, hơn 3 tháng đeo theo công việc, mặt chủ nhà má nhìn không ra. Giờ khỏe rồi, vẫn còn một vài hạn mục, trang trí. Công trình dài dài. Cám ơn Phương Nga nha. Hồng Băng

  2. Bạch Lộ nói:

    Các anh chị đi Trà Vinh vui quá! BL mừng nhà mới của anh Hồng Băng : ” Tân Gia Vạn Phúc” !

    • hồng băng nói:

      Ồ, lâu quá mới thấy Bạch Lộ xuất hiện. Cất xong nhà, túi nhẹ re nên chưa dám Tân gia. Có dịp nào, mời ghé Tràvinh chơi. Thân mến. HB

      • Bạch Lộ nói:

        Dạ, có dịp em nhất định về Trà Vinh viếng gia đình anh Hồng Băng để được thưởng thơ và thăm lại thành phố này đã lâu rồi em chưa trở lại!

  3. Một Lúa nói:

    Mừng tân gia anh Hồng Băng

    Chúc mừng anh chị và gia đình

    Kính chúc anh chị an lành, sung túc và hạnh phúc.

    Điển

  4. Trịnh Như Thuỳ nói:

    1. Đồng cảm nhận với Phương Nga , nhà anh Hồng Băng đẹp quá !

    2. Lâu nay đọc thơ cứ tưởng tượng nhà thơ Hồng Băng như một ” lão đạo gia” , hoá ra anh vẫn rất trẻ và rất phong trần …. (Ha!ha!)

    3. Kính chúc gia đình anh Hồng Băng an vui – hạnh phúc trong ngôi nhà đẹp !

    • hồng băng nói:

      Cám ơn Như Thùy. Chắc chắn không phải Lão Đạo gia. Khỏe thì có khỏe, còn leo lên chùa Linh Ứng, còn treo BàNà, lên xuống Phong Nha, Thiên Đường..khỏe re. Còn trẻ thì..câu này nghe quen! Tóc trắng hết rồi và hình như ngày càng trống chưn. Để diễn tả mình/ Ta nhìn ta móm mém da dùn/ Em vẫn thế vẫ muôn đời mướt rượt!/Hồng Băng

  5. nguyễn thị đức tính nói:

    Nhà anh Hồng Băng đẹp trang nhã và thơ mộng quá, có cây hoa vàng đẹp tuyệt, mà em không biét tên. Đúng là không gian sống của một nhà thơ trữ tình, lãng mạn. Chúc anh và gia quyen An Cư Lạc Nghiệp và anh có thêm nhiều vần thơ trác tuyệt.

    • hồng băng nói:

      Đức Tính thân,

      Cây hoa vàng này mới xuất hiện vài năm nay ở Trà Vinh. Có người gọi tên Mai Vàng Indo, có người nói khác Hoa Chuông Vàng, gốc Nam Mỹ. Mình đang gieo hạt, trên 10 ngày rồi vẫn chưa thấy mầm. Có hỏi thăm thì người ta bảo từ từ. Nếu có cây con thì cũng để tặng bạn bè cùng trồng cho vui. Cây  trồng tại nhà hiện đang trỗ, hoa thành từng chùm nhưng mau tàn. Bao giờ có dịp, sẽ tặng ĐTính cây con về trồng. Vậy nha. HB

      • nguyễn thị đức tính nói:

        Em cảm ơn anh Hồng Băng nhiều,. nhất định khi có dịp em sẽ ghé thăm gia trang của anh để được ngoạn cảnh nghe thơ.

  6. vothilai nói:

    Em cứ tưởng anh Hồng Băng là nữ hôm nay mới biết anh,em cũng đồng ý giống chị Như Thùy la trông anh rất rất phong trần. Nhà anh trông rất tao nhã ,rất đẹp đúng là một  “nhà thơ “. Kính chúc gia đình anh vui vẽ hạnh phúc  trong ngôi nhà mới .

     

    • hồng băng nói:

      Ồ, chuyện này xày ra từ lúc mình mới 20tuổi! Dở khóc dở cười khi ngồi đối diện nhau. Người đẹp đâu không thấy, chỉ thấy ổng bậm trợn quá, lại nghi hỏng phải.Già rồi Lài ơi. Nếu như trẻ thì trẻ với anh Phong Tâm thôi, phong trần gì nổi. Làm thơ như thú vui, vì không làm thơ thì chẳng biết làm gì. Thiệt tình là vậy. Chúc vui. HB

  7. KiềuOanh nói:

    Anh Hồng Băng, Nếu có dịp mừng Tân Gia đừng quên KO nha, để KO được tận mắt nghía mái ấm xinh của anh.

Trả lời PhươngNga Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác