Hoa Đăng & Phan Lương đi Bạc Liêu
Ngày đăng: 8/04/2015 11:48:36 Chiều/ ý kiến phản hồi (9)
Ngày 6/4 Hoa đăng và Phan Lương lên đường về Bạc Liêu cùng đoàn hành hương nhân ngày vía Mẹ Nam Hải trong 2 ngày 18 và 19 tháng 2 ÂL hàng năm. Lễ cúng Phật Bà Quan Âm được diễn ra đúng 12g đêm 18/2 ÂL. Nơi hành lễ dưới chân tượng đài Mẹ Nam Hải. Hàng ngàn người đã đến cúng viếng, bông hoa, lễ vật không biết bao nhiêu mà kể. Trong dịp nầy hai bạn thơ Hoa Đăng, Phan Lương còn có dịp tham quan nhiều nơi như Nhà Công Tử Bạc Liêu, chùa Chén Kiểu, khu du lịch Nhà Mát, Xưởng bánh pía nổi tiếng Tân Huê Viên thuộc tỉnh Sóc Trăng. đến trưa hôm sau, ngày 7/4 trở về quê nhà Hậu Lộc, hai ngày hành hương đáng nhớ, một đêm thức trắng bơ phờ nhưng thật thú vị.
Tin ảnh: Hoa Đăng
H9
0
Hai chị em mình đi hành huong vui quá. Ảnh rất đẹp nhờ những nụ cười của hai nàng thơ bên sông nước hữu tình.
Chị Hoa Đăng hình 6 và 7 ở đâu vậy chị ? hai chị em chụp cảnh sông nước đẹp lắm, cười rất tươi, chụp lên tay rồi đó chị.
Cảnh chụp trên cầu dẫn ra hai nhà hàng Hương Biển và Hoa Biển của khu du lịch Nhà Mát Bạc Liêu đó chị Phi Rôm yêu dấu ui
Phi Rom ơi, hai hình nầy chụp ở khu du lịch Nhà Mát cặp biển tỉnh Bạc Liêu, còn nhiều hình trong nội thất nhà công tử Bạc Liêu nữa nhưng không gởi vì nhiều quá.
Cảm ơn Đức tính đã khen, cuối tuần nầy Thiên Luân đến nhà chị để ăn mừng kết thúc cuối kỳ thực tập đấy em ạ.
Chị Hoa Đăng ui, Luân có khoe với em sẽ đến nhà Má Hoa ăn bánh xèo rùi , chắc sẽ có cô Phan Luong nữa phải khg. Em thích lắm, ước gì được đi Về Hậu Loc dịp này sum họp mọi người thân yêu thì vui quá. Lại nhân dịp xin nước Ao Tiên nữa chứ. Chúc chị một ngày CN vui nha bên bạn bè con cháu dễ thương. Hẹn chị một ngày đẹp chời khác. hihih
Đức Tinh ui! nhắc chi bánh xèo, chị lại động lòng nữa rùi…
Hai nhà thơ thảnh thơi, thông thả đi hành hương vui nha!
Chị Hoa Đăng ơi , 19/2 âm lịch ở Đà Nẻng em cũng có Lễ hội Quan Thế Âm ở chùa Quan Âm bên Ngũ Hành Sơn cũng lớn lắm , khách thập phương đến viếng rất đông . Thường những dịp đó em đi trước một ngày chớ chính lễ chen chân không lọt . Nhìn hình thấy chị và Phan Lương đi chơi vui thích thiệt !