Cả Lần về nhà mới

Ngày đăng: 14/04/2015 10:22:18 Chiều/ ý kiến phản hồi (19)

Từ hôm chị Phú Thạnh mất đến hôm nay, không ngày nào cả Lần rãnh hơn 1 giờ, dọn nhà đi, dọn nhà về. Các bạn biết không, ông bà ta nói: “ 3 lần dọn nhà bằng một lần cháy nhà”. Sau gần 1 tuần, các con về, don dẹp ( có nói với LM rồi ). Quan trong nhất là hôm nay, tui nhỏ mới đem thiết bị ( truy cập Internet)  mắc lại cho tui mới có điều kiện để thông tin cùng các ban. Đó cũng là chuyện thường ngày ở huyện, các bạn nên thông cảm.

Hôm nay, sau khi tụi nhỏ ( học trò cũ của tui ) gắn xong bảo, thầy cứ  truy cập xem có gì trở ngại, em sẽ làm tiếp. Ừ, kệ nó, tụi bây làm hỏng được thì coi như tụi bây dỡ, cần gì xem tới lui. Nói vậy chứ, giờ nầy gởi bài được cho các bạn, là học trò tui thuộc loại ngon lành rùi.

Cả Lần

0 laa                         Nhà không sang lắm nhưng có chỗ để xe hơi

Có 19 bình luận về Cả Lần về nhà mới

  1. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Chúc mừng anh Cả Lần về nhà mới.

    CHÚC MỪNG ANH CẢ CÓ CẢ XE CON ( nhìn ảnh ).

  2. nguyễn thị đức tính nói:

    Chúc mừng anh Lằn về nhà mới. Nhà đẹp quá. Mong anh an cư lạc nghiệp, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

  3. Phú Thạnh nói:

    Cả Làn ơi! Bây giờ hai chúng ta đã cùng chung số phận “mồ côi vợ” rồi. Bạn nay cũng đã có niềm vui …Còn ta thì đang oằng oại cơn đau đây !…

  4. Nguyễn Văn Lần nói:

    Gởi bạn Hạnh, Đức Tính, Lương Minh và anh Phú Thạnh !

    Nói rõ cho các bạn hiểu : xe con trong ảnh là xe của đứa con trai lớn, còn nhà là của đứa con gái kế mua cho( bìa trái ảnh, chồng nó bận chụp ảnh cho gia đình ), vì nhà cũ thì hẹp quá, Tết đến, cả bầu đoàn thê tử chúng kéo về, không đủ chổ nghĩ ngơi, nhà bây giờ thì đủ sức chứa. Chứ cả Lần thì chỉ có mình không, nhưng đủ tiền để đãi các bạn một chầu ăn trưa với món ăn đồng quê và 1 chầu cà phê ở Tam Bình.Cảm ơn các bạn đã nghĩ đến mình, nhất là anh Phú Thạnh, vừa quá bận rộn chuyện nhà mà cũng không quên để mắt tới bạn bè.

  5. Phong Tâm nói:

    Mừng Cả Lần

    Có nhà mới. Có xe hơi (?)

    Có máy xịn để già chơi đỡ ghiền!

    Rượu ngon, mà vắng bạn hiền…

    Xin mời Phú Thạnh, nguôi phiền… nâng ly!

  6. Trịnh Như Thuỳ nói:

    Mừng nhà mới anh Cả Lần . Chúc anh Cả an vui  cùng cháu con và bè bạn !

  7. Nguyễn Văn Lần nói:

    Gởi ông Lương Minh !

    Gì mà giấu kín bưng. Tui và bà xã chỉ đầu tư chất xám cho tui nhỏ thôi, còn tui và bà xã tui là chất đen. Giờ mất 1 chất đen, còn lại một, tụi nó phải lo chứ, nếu không lo, mình chuyển qua chất khác là tụi nó khổ.

    Xin cảm ơn bài thơ rất tuyệt của bạn già Phong Tâm.

  8. Nguyễn Văn Lần nói:

    Cảm ơn Trịnh Như Thùy, các bạn đã chia sẻ với mình. Lo đây là tụi nhỏ lo chổ để bầu đoàn thê tử nó về không đủ chổ ở thôi, chứ cả Lần thì 1 phòng khoảng 9 m2 là đủ.

  9. hoàng Hưng nói:

    Về nhà mới mình ên, không có gì mới nữa hả anh Cả.

  10. Lưu Phương nói:

    Chúc mừng em về nhà mới. Ráng giữ sức khỏe để vui với con cháu. Không thì chị sẽ mách với Phương Nga

  11. KiềuOanh nói:

    Chắc bận rộn với việc dọn vào nhà mới nên hôm rồi không thấy anh Cả lên VL ăn mừng trang nhà đạt 5triệu lượt truy cập phải không? Vậy chừng nào “rủ” bà con ghé tham quan nhà mới nhớ thông báo em biết nhe anh Cả?

  12. Nguyễn Văn Lần nói:

    Hoàng Hưng ui ! Có dịp về Tam Bình, bạn bè vui vẻ ( cũng như nhiều bạn khác) là quá đủ rồi. Còn cái mới thì chưa.

    Bạn Kiều Oanh ui ! Đó là chuyện nhỏ, bạn nào có dịp đi qua ghé lại tệ xá cả Lần rất mừng. Hổm rày mấy em và mấy cháu cũng đã đến lai rai rồi.

    Chị Lưu Phương kính ! Em rất mừng là cháu của em đã khỏi bệnh. Cảm ơn chị và Phương Nga đã thường xuyên  nhắc nhỡ. Em phải biết tự lo cho bản thân “cu ky” của mình chị à ! Chị yên tâm.

  13. Phạm Đức Mạnh nói:

    Chúc Anh về nhà mới nhiều cái mới, niềm vui phơi phới, làm ăn tấn tới, cả nhà phấn khởi…

  14. Nguyễn Văn Lần nói:

    Cảm ơn Phạm Đức Mạnh. Hẹn gặp lại !

  15. PhươngNga nói:

    Anh Cả ơi,

    Hôm nay, em mới rãnh chúc mừng anh.

    An Cư Lạc Nghiệp, Con Cháu đầy đàn.

    Hạnh  phúc viên mãn.

    (Nhớ bớt uống rượu.  Bớt rượu chớ không bớt người)

  16. NHA nói:

    Chậm chân chúc mừng…Chúc mừng em có nhà mới để vui hưởng tuổi già ngon lành hơn với đàn con cháu hiếu thảo. Rất đáng quý!

    NHA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác