Tức thiệt, cố tình canh mà vẫn bị hụt.

Ngày đăng: 28/03/2015 05:30:50 Chiều/ ý kiến phản hồi (6)

Sáng nay 28/3, Phương Nga có gọi điện cho tôi hỏi chừng nào tới số 5 triệu. Theo dự đoán, tôi nói với PN khoảng 11 đến 12 giờ trưa nay (28/3). Phương Nga nói vậy thì em sẽ canh. Ngày nay, có công chuyện đi ra Chợ lớn, không có thời giờ canh nhưng khi đi tôi cũng đem máy theo. Mười giờ rưỡi tôi vào quán cà phê, hỏi quán mật khẩu wifi, vào trật vuột mãi đến 10.50 giờ mới mở trang ra được thì đồng hồ đếm lượt đã ghi 5.000.055 rồi. Trong khi đó , Phương Nga đã bấm được 4.999.999 tức chỉ còn 1 số và cái bấm tiếp theo cách 2 số  đó là 5.000.002. Thiết nghĩ không có ai bấm được con số 5 triệu đâu. Như vậy, nếu có tổ chức cuộc thi thì phần thưởng sẽ thuộc về cô giáo ở Mỹ. Dường như chưa hài lòng với kết quả mình chộp được, PN còn thốt lên rằng: “Tức thiệt, cố tình canh mà vẫn bị hụt !”. Thôi thì chờ canh con số 10 triệu đi Phương Nga ơi !

SOS

LM                                Hình do SOS chụp .

photo 1                             Ba hình cuối của Phương Nga

photo 2                                             chỉ thiếu một số

photo 3                                     lại dư 2 số, tức thiệt !!

 

Có 6 bình luận về Tức thiệt, cố tình canh mà vẫn bị hụt.

  1. Nguyễn Văn Lần nói:

    Thôi tức chi cho mau già bạn ơi ! Tui còn tức hơn mà vẫn bình thường ” Ngày ba bữa vỗ bụng bia bình bịch” nè ! Sáng nay đi 2 đám tang, về mở máy thấy số hơn 5 triệu, biét là thua ông LM rồi. Hẹn ngày chung độ, nhưng giờ nầy mở máy thấy thư mời : sáng chủ nhật chiêu đãi ở Sài Gòn ( tức Hoàng Hưng thua thay tui ). Nhưng ngày mai ( chủ nhật ) phải đi đám cưới đứa cháu ở cạnh nhà. Tui là người tức nhứt nè ! Mình cứ vui vẻ đoán số 10 triệu sẽ có tiệc chiêu đãi lớn hơn tiệc mừng 5 triệu.

  2. PhươngNga nói:

    Suy nghi lại, có lẽ khó chụp được con số 5 triệu.  Gần sát nút hay trên một chút là hay dữ lắm đó.

    Tự tui khen tui.

    (Đáng lẽ anh SOS phải khen tui chứ? Chán!)

  3. Neang Phi Rom nói:

    Vậy là hay quá trời rồi…

  4. Phan Lương nói:

    Chị chụp được con số rất là đẹp 49999999 và 5000002

    Em nghĩ chị giỏi là nhứt rùi đó

    Khó ai mà canh được như thế !

    Hai con số rất đẹp

    Em nhận đc mail của a.h An Le vhục được 4999996 nhưng mở máy lên được lúc 11h15 thì đã 5000055 rùi

  5. Thu Nguyệt nói:

    Phương Nga hay quá rồi vì chộp được 2 con số gần 5 00 000 nhất. Theo TN nghĩ có lẽ số 5 triệu không hiện lên vì lúc ấy số lượng truy cập không chỉ thêm 1 người mà là 3 người đó.                          Chúc mừng trang nhà đã lớn mạnh và trưởng thành.

    • Một Lúa nói:

      Tui cũng đồng ý với Thu Nguyệt.

      Ví dụ đơn giản, đến số 99 mà có 5-7 người truy cập trang 1 lượt, thì nó nhảy số tắt và sẽ không có số 100.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác