Nguyễn Tuyết tiếc xuân

Ngày đăng: 3/03/2015 06:35:09 Sáng/ ý kiến phản hồi (3)

Ở Mỹ không được nghỉ tết , nên ngoài ngày mùng 3 mùng 4 là ngày nghỉ, nhiều người như Nguyễn Tuyết tiếp tục ăn tết vào ngày mùng 10. Hôm thứ bảy, gia đình Nguyễn Tuyết và các con cùng bè bạn của chúng đã kéo nhau đi ăn nhà hàng  và chơi đùa cho đến chiều.

Tin ảnh Nguyễn Tuyết

h1H1                Gia đình Nguyễn Tuyết cùng các cháu

h2h2                                         Ăn no để chơi hết ngày

h3h3               hai con đang chơi game, goi chúc tết bạn bè

Có 3 bình luận về Nguyễn Tuyết tiếc xuân

  1. Nguyễn Văn Lần nói:

    Ăn Tết như dzậy mà còn tiếc nổi gì nữa ?

  2. Nguyen Tuyet nói:

    Tấm hinh 1  la NT chụp  có  ngươi phụ nữ ở cuối , một la chị của anh Quang va 1 la em  gái của  ảnh . Hinh số 2 la NT chụp tại nhà của ba mẹ chồng  ( đã mất ) nay chị anh Q . ở.   NT đã xong 3 món ăn  gỏi cuốn tôm thịt ,  bánh cuốn thịt nấm  mèo , và bánh  Pate chaud  Pháp  Đúa em gái út làm món xường heo kiểu ý.  Con đứa em trai bên xứ lạnh Pennsylvania … đang  đứng bếp  đang xa va nấu món  mi ý và  món Mễ..  .. NT xong món  ăn của minh nên rất thảnh thơi..Hôm đó ai cũng là đâu bếp chính ….Em trai út đang mặt đô xanh đen .. đanh kiểm tra va hỏi  mấy món nay anh  Quang làm  hay chị  Tuyết làm…hihi…. Ông Q. thi chụp hình…Hôm đó la ngày chủ nhật bên Mỹ … nên vui chơi thoải mái …. vưa ăn  xong  mấy đứa em lại ban kế hoạch  cho cuối tuần tới … thứ 7….. ăn món gi …tới 11 giờ tối mới vê tới nhà….Kiểu nay chắc khó mà giảm cân…. hihi…

  3. Phan Lương nói:

    Đi chơi vào ngày mùng 10 ,vía thần tài là cả năm được tiền vô như nước luôn oy

    Chúc cả gia đình có cả năm sung túc ,vui vầy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác