Còn mãi lời ru

Ngày đăng: 12/03/2015 11:53:39 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
0 0ru 2
CÒN MÃI LỜI RU
Bên thềm mẹ lại ngồi ru
Chiều nghiêng phố núi sương mù
Rừng thông vàng xao xác lá
Gió ngừng nghe lời mẹ ru
Ru con giờ đây ru cháu
Tháng năm nắng mưa lặng thầm
Ngọt ngào ru cơn mơ ấm
Vuông tròn nghĩa nặng tình thâm
À à ơi…
Tình yêu tràn như cơn sóng
Thơm môi sữa ngọt đôi dòng
Nụ cười trên nôi bé bõng
Nghe lời ru mẹ ……mênh mông
À    à ơi
Gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại chịu lời đắng cay.**
NHẬT LỆ
**ca dao……..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác