Nhóm Vĩnh Long họp mặt tân niên

Ngày đăng: 24/02/2015 07:13:53 Sáng/ ý kiến phản hồi (7)

Hồi 10 giờ sáng ngày mùng 5 tháng giêng năm Ất Mùi ( 23/2), nhóm Vĩnh Long đã họp mặt đầu năm tại nhà cô giáo Thu Nguyệt. Đây là buổi họp mặt bạn bè đầu năm thật lý thú và hoành tráng do chính chủ nhân ân cần thiết đãi…Được biết, hôm nay có một số bạn nữ đến sớm để phụ việc nấu nướng cùng cô chủ tốt bụng. Mới 8 giờ sáng, Hoa Đăng và Phan Lương từ Tam bình  đã lên, không dè đã có Nguyệt hồng và Hương Lan (từ Mỹ về) đến trước rồi. Kế đó là anh Trương Phú và tôi…Khách mời đặc biệt là các anh Hồng Băng (từ Trà Vinh), Nguyễn Hoàng Trung, Hữu Đức cùng cô bạn Bích Hương. Và cũng nhân dịp Năm Mới mọi người hân hoan rộn ràng chúc mừng nhau, chúc mừng cô chủ và không quên cám ơn cô  đã tổ chức buổi tiệc này.

Tin Phú Thạnh- ảnh Trương Phú – Hoàng Trung

IMG_1425H1                                       Tổ chế biến thức ăn

IMG_1440h2                     Toàn thể thành  viên nhóm Vĩnh Long

IMG_1453h3                                    Nào mời các anh chị

IMG_1468h4      Nguyệt Hồng- Phan Lương-Bích Hương-Hoa Đăng- Hương Lan- Thu Nguyệt (đứng)

IMG_4404_549x412h5

IMG_4432_549x412h6  

P1020615_549x373h7

h8

 

Có 7 bình luận về Nhóm Vĩnh Long họp mặt tân niên

  1. HOA ĐĂNG nói:

    Tui thích nhất là  hình 7, hấp dẫn quá, cô chủ nhà cho thêm thùng bia tiger đi, nhưng để cho mấy anh uống. khà khà!!!!

    • truong mẫn nói:

      Tui dòm vô thấy trong thùng la-de còn lủ khủ, phần rót ra còn dư nhiều, phải gọi rằng la-de thừa mứa mà lục lâm công tử không dám rót sợ thất lể; giá như ( lục vị mỹ nhân ) nhúng môi tí thôi, gọi là riệu thắm ướt môi trên, cam đoan chạy xe hết ga mang de về cũng không kịp HE..HE…” Cừ kiểu Ất Mo i moi huyề n mùi “

  2. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Vui quá các bạn ơi! Xuân bất tận… Tiệc Cuối năm, tiệc Tân niên… Các bạn biết tân hưởng quãng đời về hưu đấy!

  3. Phú Thạnh nói:

    Hình !/-    Hậu cần hoành tráng.

    Hình 2 /-Trình làng 12 con giáp .

    Hình 3 /- Áo nàng vàng, anh về yêu hoa cúc

    Hình  4 /- Lục vị tiên cô .

    Hình 5 /- Chiếc  ghế trống đang chờ một vị tiên ông chưa đáp xuống kịp…

    Hình 6 / – Trăm hoa đua nở…

    Hình 7 / – Đang chờ Bia …lên….

  4. NHA nói:

    Thấy bạn bè vui Tết tôi cũng vui lây…nhưng không nói Gato (như Phương Nga thường nói)

     

  5. Nguyễn Văn Lần nói:

    Ông Sãi hay thiệt. Trận đánh nào cũng có mặt. Đó là hạnh phúc của bọn mình phải không Sãi ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác