Nguyễn Tuyết ăn tết

Ngày đăng: 24/02/2015 08:22:04 Chiều/ ý kiến phản hồi (8)

Thông thường hàng năm Nguyễn Tuyết ( NT) có sắp xếp hẹn với vài gia đình bạn  đồng hương  cùng hội tụ và vui chơi trong ba ngày tết, nhưng năm nay một gia đình bạn thì đi du lịch biển, một gia đình thi về Việt Nam ăn tết nên mất vui. Năm nay, chiều 30 sau khi  ông Quang- chồng NT đi làm về, hẹn cả nhà và đứa em của anh ấy ở Pennsylvania ( vùng xứ đóng băng ) qua Cali ăn Tết ba chị cúng chay nhưng trẻ nhỏ ăn mặn nên NT cũng bắt chước anh Sãi ăn chay , lựa thịt và tôm qua một bên ăn rau củ. Tới giờ buồn ngủ thi đi ngủ, nên quên cả đón giao thừa. May mắn là tính trước nên các con  và ông xã xin phép nghỉ ngày mùng 1 nên cả nhà kéo xuống  SJ… đi du hanh chơi tết. Đi đến đâu đói  bụng thì kéo vô nhà hàng buffet “Tô Mì ” ( TOMMI ) ăn  khoảng hai giờ ra đi chơi tiếp. Ghé xem cảnh đẹp ở Japanese  Garden dạo  tới mỏi chân thì về vì  con  có hẹn riêng với bạn bè của nó. Vậy các bạn hỏi tui có vui hong ? Buồn vui khó nói vì tết ở xứ người đâu phải xứ mình nên cái vui không trọn vẹn…

Nguyễn Tuyết

nt 1 H1

nt2h2

nt4h3

 

Có 8 bình luận về Nguyễn Tuyết ăn tết

  1. Phi Rom nói:

    Nguyễn Tuyết ui! tình cảm gia đình, bạn bè thật đầm ấm, hạnh phúc, thật thoải mái, Tết như  vậy là nhất xứ thiên hạ rồi…hihi… chúc năm mới vui vui…

  2. PhươngNga nói:

    Nơi nào có anh Quang, nơi đó chị Tuyết có mùa xuân!

  3. hoàng Hưng nói:

    Chúc Nguyễn Tuyết, em gái của Nguyễn Tuyết và hai em trai của Nguyễn Tuyết ăn Tết vui vẻ.

  4. NHA nói:

    Nguyễn Tuyết và gia-đình ăn Tết như thế cũng đủ vui rồi.

    Quang là ánh sáng , ánh sáng của em Tuyết Snow.

  5. Nguyen Tuyet nói:

    Mấy tấm hinh nay NT  ăn tết  ngay mung  ba với vợ chông  Hoanh  Nguyễn  va các bạn ở San Francisco.  Một ngay Xuân tết rất vui va ấm áp trong tinh  bạn  đông hương  nơi xứ  ngươi . NT  nói lơi cám ơn   vợ chồng   bạn Hoanh Nguyễn

  6. Nguyen Tuyet nói:

    NT cám ơn chị Phi Rom , Phương Nga , Anh Hoang Hưng , va anh Nha cảm thông với những ngay tết xa quê của NT …Dẫu có vui vui xuân … nhưng cảm thấy thiếu thiếu cái hương vị của quê minh … vi ở VN được hưởng tết ban ngay … con xa quê … chỉ được hưởng tết , đón tết minh vê đêm thôi…giơ đó bạn be mới rảnh cùng hẹn rủ nhau vui đón tết VN…

  7. Nguyễn Văn Lần nói:

    Hoành tráng thế ! Mừng cho NT có buổi tiệc Tết vui vẻ, thật đầm ấm.

  8. Phú Thạnh nói:

    Rằm Giêng thì Tết đã qua

    Nhưng mùa Xuân mãi đậm đà ngát hương

    Nhắn người xa xứ thân thương

    Vui miền đất lạ , vấn vương quê nhà…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác