Tết tha hương của Bửu Tùng

Ngày đăng: 10/01/2015 04:53:34 Chiều/ ý kiến phản hồi (5)

Mùa Trung Thu vừa qua trang nhà có họa bài Lão già đêm Trung Thu của chú Lũy. Bửu Tùng họa bài này lấy tên là Tết tha hương và muốn chia sẻ cùng trang nhà (BT)

Tet Tha Huong


Nỗi Buồn Xuân

(Họa thơ chú Trương Văn Lũy) 

Ba mươi cái Tết thiếu tình thân
Giọt lệ thầm rơi biết mấy lần 
Viễn xứ thênh thang đường rộng mở
Hồi hương loáng thoáng bóng xa dần
Xuân về én lượn trong tiềm thức  
Tuyết thế mai cười ở trước sân
Đón buổi giao thừa im tiếng pháo
Lòng dâng nỗi nhớ lớn vô ngần

Bửu Tùng
08/01/2015

Bài xướng: 

THƠ CHO BẠN HIỀN

Mấy chục xuân rồi hởi bạn thân!
Đông qua hạ lại biết bao lần
Đò neo bến cũ còn nguyên đó
Trăng rọi đường xưa đã mịt dần
Một khối tương tư quăng dưới biển
Cả trời tủi hận để ngoài sân
Nỗi niềm u uẩn ai nào biết
Muốn cậy ông tơ – lại ngại ngần!
 
Trương Văn Lũy
07/01/2015

 

 

Có 5 bình luận về Tết tha hương của Bửu Tùng

  1. Hoành Châu nói:

    Lê Bửu Tùng thân mến , cho chị Hòanh Châu HỌA bài thơ hay thắm đượm ” Nỗi buồn Xuân “của em nhé !
    ,,,LỜI ĐÁ VÀNG XƯA
    **
    Lời đá vàng xưa nghe quá thân
    Xuân đi hạ đến đã bao lần!
    Nhớ người viễn xứ sao mờ mịt
    Thương kẻ đồng hương để được gần !
    **
    Hạnh phúc yên bình nơi đất tổ
    Tình xưa chấp cánh thoảng qua sân !
    Niềm riêng một nỗi buồn tê tái
    Tha thiết mà sao vẫn ngại ngần!
    **
    HOÀNH CHÂU ( Gia đình C )
    (11/ 1 / 2015 )
    !

  2. nguyenthikieutrinh nói:

    Bửu Tùng ơi,
    Là viễn khách Tết xa nhà đà hai mươi năm, 7 thích câu thơ của Bửu Tùng “…Hồi hương loáng thoáng bóng xa dần…”. Không hiểu sao 7 vẫn lạc lõng nơi quê hương trong mấy ngày Tết để hoài niệm Tết ngày xửa ngày xưa thời trẻ dại. Tết bây giờ 7 thấy sao xa lạ quá, Bửu Tùng ơi!

    • Lê Bửu Tùng nói:

      Chị bảy kính mến,

      Em cám ơn chị đã chia sẻ nỗi đồng cảm. Tết ở vùng em ở chán lắm chị ơi. Nhìn ra đường chỉ thấy cây cỏ trơ lá và có khi phủ đầy tuyết. Em thường lấy một ngày nghỉ vào hôm mồng một Tết để ở nhà cùng gia đình thôi rồi mồng 2 thì đi cày tiếp. Ngày xưa đón Tết trong cảnh nghèo nhưng em nhưng thấy sau vui quá.

  3. Phan Lương nói:

    Bửu Tùng ui !
    Nổi niềm của ngươì xa xứ khi Xuân về ,buồn quá anh à.Xin chia sẻ cùng anh

    Xuân Nhớ
    Mỗi độ Xuân về nhớ bạn thán
    Mai vàng nở rộ đã bao lần
    Người đi xa mãi ,chiều thăm thẳm
    Kẻ ở đơn côi ,bóng nhạt dần
    Nhớ thương lệ khắc đôi dòng chảy
    Quên bỏ tình xưa lại góc sân
    Thôi nhé em ơi! Đành vĩnh biệt
    Vùi chôn quá khứ trắng trong ngần

  4. Lê Bửu Tùng nói:

    Bửu Tùng xin cám ơn chị Hoành Châu và Phan Lương đã chia sẻ tâm tình qua 2 bài thơ họa thật hay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác