Nắng xuân của Lê Bửu Tùng

Ngày đăng: 14/01/2015 05:54:20 Chiều/ ý kiến phản hồi (2)
Đọc thơ Lê Đăng Mành với chủ đề Xuân nên Lê Bửu Tùng đã làm Mùa Ca để chia sẻ cùng trang nhà trong dịp Tết đang đến.

0 0nang

 

Nắng  Xuân 

(Họa bài Mùa Ca) 

Lòng này mến gởi nắng hồng ra  

Bạn nhớ mang đi tắm rẫy cà

Sưởi ấm vườn cau làng xóm cũ

Ru tình ruộng lúa cánh đồng xa

Em chờ tiếng  pháo bên song  cửa 

Én lượn cành mai trước ngõ nhà   

Ước vọng Xuân đem nhiều hạnh phúc  

Người người  đón Tết  hát hoan ca 

Bửu Tùng

11/01/2015

Bài xướng:

MÙA CA!
 
Về tết nhớ lùa ít nắng ra
Cho quê ươm lại “nụ vườn cà”
Nhớ thời buốt giá cày đồng cạn
Thương buổi lạnh lùng cấy ruộng xa
Vàng võ đông còn trùm mái rạ
Tươi mươi xuân sẽ tỏa sân nhà
Cầm ngày hội ngộ thôi nhung nhớ
Trăng gió giao mùa rộn khúc ca
Lê Đăng Mành
10/01/2015

Có 2 bình luận về Nắng xuân của Lê Bửu Tùng

  1. Hoành Châu nói:

    Bửu Tùng , chị Hoành Châu  HỌA bài thơ  “Nắng Xuân ” của em nhé :
    TẾT QUÊ NHÀ
    Mừng  Tết   hoa  vườn  trổ  rộ  ra
    Nàng  Xuân  mơn  gió  bướm  la   cà
    Bôn  ba  viễn  xứ  lòng  sầu   nhớ ,
    Hạnh  phúc  quê   nhà  dạ  xót   xa ,,,
    Chiều ,,trẻ  ra   sông   tập  chế  pháo
    Trưa ,,, già  phơi  mứt  rộn  sân   nhà !
    Tháng  giêng  là  tháng  ăn  chơi  nhỉ ?
    Khắp  chốn  tưng  bừng  rộn  tiếng  ca !
    HOÀNH CHÂU  (Gia đình C )
    (15/1/ 2015 )

  2. Lê Bửu Tùng nói:

    Bửu Tùng xin cám ơn chị Hoành Châu luôn có bài họa để ủng hộ tinh thần cho em. Xin chúc chị niềm “Hạnh phúc quê nhà thật ấm êm” trong dịp Tết đang đến.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác