Tiễn thu của Huỳnh Hương

Ngày đăng: 6/12/2014 05:36:26 Chiều/ ý kiến phản hồi (4)

 

0 0 hh

 

Tiễn Thu 

Có phải lòng ta đang vời vợi ?
Đông về, rưng rức mãi không vơi
Mimosa nở giăng đầy lối 
Một bóng ta về trên phố xưa! 

Sương Thu rơi đẫm tường rêu phủ 

Ướt lạnh vai gầy đêm gió sương 

Đông sang, man mác buồn tiếc nuối
Ta biết tìm đâu lại bóng mình?

Mưa Thu rơi ướt mềm môi, mắt 
Chẳng thể vơi tan một nỗi niềm 
Chớm lạnh, Đông đã về Thu nhé
Ta tiễn Thu đi…dỗ chút mình!

Huỳnh Hương.
26.11.14

Có 4 bình luận về Tiễn thu của Huỳnh Hương

  1. Phú Thạnh nói:

    Tiển Thu hiu hắt lòng cô hoạnh
    Gió lạnh đầu đông em nhớ không?
    Nhớ người lữ khách ngày xưa ấy
    Vương vấn cùng ai bếp lửa hồng…

  2. Nguyễn Văn Lần nói:

    Báo cho các bạn : Tôi chuẩn bị tiễn đông rồi. Còn tiễn thu thì đã có 1 chầu chia tay với thu thật hoành tráng !

  3. nguyenthikieutrinh nói:

    Huỳnh Hương ơi,
    Bốn mùa đón – tiễn việc bình thường
    Sao “buồn tiếc nuối” hỡi Huỳnh Hương!
    Chờ đợi ba mùa thôi, Thu đến
    Hương sẽ vơi tan bao nỗi niềm…liền hà…!hihihi… ‘

  4. Hoành Châu nói:

    Huỳnh Hương thương mến ,bài thơ lãng mạn với mùa thu hay lắm, nhưng chị thấy ,,,chưa chắc mùa thu không lạnh nha !!
    ,,,’Đông mơ vui bếp hồng êm ấm
    Thu khắc khe mưa gió bão giông ,,,”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác