NỊNH!

Ngày đăng: 24/11/2014 05:36:11 Sáng/ ý kiến phản hồi (5)

 

0 0 ninh

 

 

NỊNH!

 

Cái đuôi con nịnh quá dài

Lú ra một khúc để hoài hỏng thụt vô

Thế gian bao chuyện xô bồ

Lấy tin để méc thật đồ đáng ghê

Bạn mình đối xử đề huề

Sao không thương bạn cùng quê với mình

Lâu lâu gặp lại tâm tình

Vui vẻ thoải mái chẳng chinh chút lòng

Tưởng bạn là đứa quá ngông

Lấy tin nịnh méc để mong được gì?

Chỉ là ăn mót chớ chi

Có xe đưa đón nịnh đi hỏng ttốn tiền

Có thế mà hại bạn hiền

Hết lòng nhưng bởi không tiền chơi chi

Bạn nghèo có ăn được gì

Một chút liếm láp làm gì đủ sao

Xe hơi nịnh được ngồi sau

Ăn  uống miễn phí làm sao hỏng ghiền

Chơi mà nịnh hỏng tốn tiền

Nịnh còn được lợi thâm tình bỏ ra

Đại gia tiền bạc bao la

Cúi lòn một chút để mà được ăn

Chỉ ra công vuốt lăng xăng

Có ăn có uống phải chăng quá lời

Làm người mà sống ở đời

Nịnh đâu cũng được mặc người cười chê

Nhà giàu ai thấy cũng mê

Cứ nịnh thoải mái ai chê cũng cười

Ăn rồi còn được đi chơi

Ít tiền mà được thì lời quá tay

Đai gia rớt xuống ăn mày

Nịnh quay nịnh chạy làm gì được sao

Ở đời muôn chuyện lao xao

Được bao ăn uống làm sao hỏng mừng

Nịnh nói thương bạn quá chừng

Thương mà không có tiền đững có thương

Quỷ thần ở khắp bốn phương

Có ngày nịnh cũng thảm thương cuộc đời.

 

Hà Thanh

Kiên Giang 23-11-2014

Có 5 bình luận về NỊNH!

  1. Một Lúa nói:

    Bài thơ độc hơn thịt chuột, mới nhìn đã muốn bịnh rùi, dám đâu nếm thử. hihi

     

  2. Nguyễn Văn Lần nói:

    Một Lúa ui ! Thịt chuột thì đã lắm. Tui thì thấy độc hơn thịt ngỗng. Đọc hôm qua tới nay còn thấy muốn bịnh !

  3. HOA ĐĂNG nói:

    Với tôi, trong xã hội đương nhiên phải có nhiều tầng lớp, nhiều giai cấp, nhưng mọi người đều bình đẳng như  nhau. tại sao vì muốn lợi dụng người khác mà ta phải cúi lòn để liếm láp thì thật đáng khinh bỉ. Hỡi kẻ xu nịnh kia hãy mở mắt ra mà  sống như  là một con người thật sự.

     

     

  4. HOA SÚNG nói:

    Ông bà ta hay nói: ” Người khôn ăn nói ngọt ngào”, cũng bởi cái ngọt đó mà người khác tưởng đâu là nịnh.Tuy nhiên cũng nhờ nói xuôi theo người mà tấm thân được nhờ cũng là do sự khéo sống , một nghệ thuật sống. Không biết tác giả bài này có nghĩ như vậy không ?

  5. K H 79 nói:

    Ui trời !

    Nếu nịnh bằng cách đạp đầu ng ta xuống để làm bậc cho minh leo lên.Nịnh bằng cách phỉ bán bạn mình để lấy lòng ng khác để đc ăn sang , mặc đẹp

    …và nịnh như thế đc coi là một nghệ thuật sống , đáng được cho đời  học hỏi thì xã hội có tốt đẹp và văn minh đc ko nhỉ ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác