MỘNG ẢO của Nhật Lệ

Ngày đăng: 27/11/2014 11:55:59 Chiều/ ý kiến phản hồi (7)
0 0 am 1
 
 
 
MỘNG ẢO

Thuyền tình trôi dạt bến xuân đâu ?
Cách biệt  hồn chìm sóng mộng lâu
Canh vắng độc huyền reo khúc hận
Thu qua mắt ngọc khóc duyên sầu
Hững hờ trăng khuyết soi tường hạnh 
Thui thủi vai gầy bước ngỏ  sâu
Khuất dạng  thi nhân từ thuở ấy
Trách thay con tạo khéo cơ cầu


                                  NHẬT LỆ

Có 7 bình luận về MỘNG ẢO của Nhật Lệ

  1. Hoành Châu nói:

    Nhật Lệ thương mến cho chị Hoành Châu họa bài thơ của em nhé :
    TRÙNG PHÙNG
    Người đi chiều ấy biết nơi đâu
    Lá rụng bao mùa cách biệt lâu
    Nắng rũ lượn lờ ong bướm nhớ
    Chiều buông hiu hắt gió mây sầu
    Duyên thơ một thuở mờ hư ảo
    Yêu ái bây chừ thắm đượm sâu !
    Đơn chiếc trời đông thêm lạnh giá
    Trùng phùng nắng ấm đẹp tương cầu!
    ***!
    HOÀNH CHÂU (Gia đình C)
    (29/11/2014 )

  2. Phan Lương nói:

    Ảo Vọng
    Sóng xô thuyền dạt biết về đâu?
    Lênh đênh sóng nước biết bso lâu

    • Phan Lương nói:

      Đêm nghe sóng vổ về tâm sự
      Ngày ngóng mây trời gửi nổi sầu
      Duyên may rong ruổi tìm bến đổ
      Ảo vọng chôn vùi đáy sông sâu
      Một kiếp hồng nhan chờ gửi phận
      Mong thuyền cặp bến thỏa nguyện cầu

  3. võ thị Nhật Lệ nói:

    Nhật Lệ cảm ơn hai chị Phương Lan và Hoành Châu
    đã hoạ lại 2 bài rất hay
    NHẬT LỆ

  4. Phong Tâm nói:

    Xin góp 2 câu với MỘNG ẢO  của tác giả  Xứ Dừa.

    Bến mộng xao thuyền trăng NHẬT LỆ

    Trời mơ lặng sóng nước NGÂN GIANG

  5. Võ thị Nhật Lệ nói:

    Cám ơn Anh Phong Tâm NGÂN GIANG của anh là dòng sông hay Thi sĩ vậy anh?
    NHẬT LỆ

  6. Phong Tâm nói:

    Vừa là dòng sông vừa là Ngân Giamg nữ sĩ đó Nhật Lệ ơi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác