Hình farewell cô Hồng Khanh về Đức

Ngày đăng: 13/11/2014 04:56:02 Sáng/ ý kiến phản hồi (7)

Hình farewell cô Hồng Khanh về Đức

0 0 hkhanh 1H1

0 0hkhanh 2H2

0 0 hkhanh 3H3

0 0 hkhanh 4H4

Có 7 bình luận về Hình farewell cô Hồng Khanh về Đức

  1. nguyễn thị đức tính nói:

     

    Co yeu quyý cuaả em, đđuoc nhini hinh anh Co cuùng Me vaà cac anh chi em trong gia dinh trong canh hanh phuc, doan vien, em vo cung caảm dđong. Em raát vui mung thay Me vaà Coô trong vui veẻ, khoe manh. Em cau chuc Me, Co vaà gia dinh moi dieu tot dep nhat. Em thanh that xin loi Co vi may tablet cua em khong bo dau tieng Viet duoc, nen em khong the viêt nhieu hoơn. . Em luon thuong nhoơ Co.

  2. Nguyen Thi Hanh nói:

    Một đại gia đình đầm ấm, vui vầy, hạnh phúc !

    Kính chúc sức khoẻ Bà và tất cả các thành viên trong đại gia đình của Cô Hồng Khanh thương quý!

    Cô ơi, khi trở về Đức, Cô và Thầy đốc thúc 2 em “nhanh tay lên” để có cháu ẳm bồng nha Cô!

    Chúng em mong lần gửi hình sau cho chúng em xem, các bức ảnh gia đình nhỏ của Thầy  Cô ở Đức sẽ có thêm thành viên mới.

    Lần này về thăm học trò, Cô giáo có giật mình vì bọn học trò dám qua mặt Cô, có cháu nội, ngoại tới 3, 4 đứa…?

    Em kính chúc gia đình nhỏ của Thầy Cô luôn hạnh phúc, bình an. Thương quý!

  3. Hoành Châu nói:

    Cô HỒNG kHANH kính quý , vậy là cô đã về ĐỨC  rồi , hình cô chụp với Mẹ và những người  trong thân tộc trông hạnh phúc lắm , em rất vui cô ạ ,. Em Hoành Châu chúc cô tràn đầy sức khỏe để sống hòa hợp , tươi trẻ  và luôn  nhớ các trò nhỏ đang dõi theo cô giáo thần tượng , cô nhé ! Tụi em thương và nhớ cô lắm ,. Em Hoành Châu    

  4. nguyenthikieutrinh nói:

    Thưa Cô,

    Cô đi như cánh chim trời

    Chúng em đầu bạc vẫn hoài nhớ Cô!

    Không gian cách biệt xa mờ

    Nhớ nhung chẳng biết bến bờ nơi đâu!?

  5. vothilai nói:

    Cô kínhyêu! thế  là cô đã về Đức sum họp  với gia đình, cùng Thầy và 2 con.Hình mẹ và những người thân trong gia đình cô trông rất là hạnh phúc, chúng em vô cùng ngưỡng mộ. Em chúc gia đình cô luôn hạnh phúc và gặp nhiều mắn.Chúng em mong sẽ  gặp lại cô lần nữa. Thương cô nhiều ! ! !

  6. Nguyễn Văn Lần nói:

    Thưa cô ! Hình ảnh của đại gia đình cả Lần tới 12 thành viên lận. Tết nầy có thêm thành viên thứ 13.

  7. Lyhuong nói:

    Cô ơi,Cô khỏe chứ ạ ,hôm nay là ngày lễ “Mừng ngày Nhà giáo ”của V.N,rất có ý nghĩa Cô ạ ,là ngày để học sinh tỏ lòng tôn kính ,tri ân Thầy Cô mình.Em kính chúc Cô Thầy và hai em luôn vui khỏe,nhiều may mắn.Em kính gởi đến Cô 2 câu mà học trò đã chúc em “Tuổi thơ con gọi Thầy Cô,Bạc đầu con vẫn thưa Cô lạy Thầy”.Em Lý hương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác