Đợi chờ

Ngày đăng: 26/11/2014 05:55:02 Sáng/ ý kiến phản hồi (4)

 

0 00l

 

Đợi Chờ

Họa theo vần bài Mưa Biển của nhà thơ Phong Tâm.

Nhớ người dương liễu gọi tên
Đêm dài thăm thẳm sóng rền nẻo khơi
Cành héo úa, lá khô rồi
Gió Đông buốt giá, đứng ngồi chơ vơ

Tìm thuyền nơi bến mộng mơ
Chợt dòng nước mắt mặn bờ môi em
Tóc mây sương thấm ướt mềm
Vai gầy quang gánh, nặng thêm phận người

Nụ cười xưa, nở hồng môi
Giờ đây héo hắt, ôi thôi riêng mình!
Ngóng tìm một áng mây xanh
Giữa vầng đen trắng bay quanh những chiều

Chờ người mang hạt tin yêu
Gieo trên sỏi đá rong rêu tủi buồn
Con tim thổn thức nhớ thương
Bao giờ thôi hết ngày dường trống không?

Lê Bửu Tùng
19/11/2014

Có 4 bình luận về Đợi chờ

  1. Phan Lương nói:

    Yêu người và đợi chờ là một hạnh phúc.Nhưng nếu được tình yêu đáp trả thì dù có đợi chờ từ lúc tóc còn xanh đến nhuốm màu mây vẫn cảm thấy hạnh phúc

    “Chờ người mang hạt tin yêu

    Gieo trên sỏi đá rong rêu tủi buồn”

  2. Hoành Châu nói:

    Lê Bửu Tùng  cho chị Hoành Châu họa bài” Đợi  chờ “của em nhé :
    ***
    HƯƠNG YÊU
    Niềm  thương   nỗi   nhớ  không  tên  ,
    Hơi  sương  lãng  đãng  dập  dềnh   xa   khơi
    Chiều   hôm   ướt  lá  thu   rồi
    Trông  vời  lẻ   bóng  thẩn  thờ  bơ   vơ
    Thuyền  về   có  ghé  bến   mơ
    Thùy  dương  điệp  khúc   hững  hờ  ru  em
    Sương  khuya  thấm  ướt  vai  mềm
    Tim  hồng  thổn thức   lòng thêm  luyến người
    Xa  rồi   còn  nụ   hôn   môi
    Sầu   rơi  tiếp   nối  nghĩ  thương   phận   mình
    Ước   mơ   xin   hãy   còn   xanh
    Tình  thơm   ngan  ngát   yến   anh   gọi chiều
    Bến   xưa    thắm   đượm   hương   yêu
    Cõi thơ   chưa vướng   hắt hiu   lời buồn
    Sao   người   còn tiếc   còn   thương ?
    Lửa  hồng  thắp  đốt   vô  thường   có , không  !
    HOÀNH CHÂU ( Gia đình  C   )
    ( 26/11/2014  )

     

     

    • Phú Thạnh nói:

      Hoành Châu thân mến! Đọc Hương Yêu của em. anh cảm nhận được sự rôn ràng mênh mông trong tình yêu và em đã khéo diễn đạt qua lời thơ rất lãng mạn ngọt ngào như ru lòng người…thơm ngát Hương Yêu. Chúc mừng em đã có một bài thơ tình tuyệt hảo…

  3. Phong Tâm nói:

    Hồi sáng viết phản hồi Bửu Tùng & Hoành Châu gởi đi cho tới giờ không biết về đâu!? Xin viết lại vài lời với đại ý sau:

    1/- Cám ơn Bửu Tùng họa bài MƯA BIỂN – Viết với cảm xúc dạt dào, hình tượng, tâm trạng và đặc biệt là chân thật. Chúc Tùng có nhiều bài thơ Hay.

    2/- Đọc HƯƠNG YÊU của Hoành Châu họa ĐỢI CHỜ của Bửu Tùng như dòng chảy nhẹ nhàng, lãng mạn, dễ thương và dễ cảm… Chờ đọc tiếp!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác