CÁM ƠN BẰNG HỮU
Đây là bài tổng hợp của Anh Tú sau khi đọc những phản hồi bằng thơ của các bạn viết. Bài rất hay, công phu và góp phần vui vẻ cho trang nhà (SOS)
GÓP VUI BẰNG NHỮNG CÂU THƠ TUYỆT VỜI:
Thông reo vi vút ngất trời
Mặc cho thế sự tơi bời gió giông
Muôn đời lửa hạ băng đông
Thông già vững đứng như rồng lên mây…(Phú Thạnh)
HÔM NAY TA VẪN CÒN ĐÂY
MƠ TÌM MỘT TÍ NGẤT NGÂY CUỘC ĐỜI
Lỡ mang thân phận khóc cười
Kiếp sau vẫn muốn làm người trần gian.
Để nghe thông hát trên ngàn;
“Bắt cô trói cột”, Suối Vàng – Lạc Dương.(Phong Tâm)
ĐỂ RỒI LẠI CUỐI CON ĐƯỜNG
RA ĐI TAY TRẮNG NHỚ THƯƠNG NỤ CƯỜI
Kiếp sau xin chớ làm người
Làm đôi chim nhạn tung trời mà bay
Tuyệt mù bể nước non mây
Bụi hồng trong thẳm như ngày chưa xa
(Phương Nga với Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu)
TÌNH YÊU MÃI MÃI MƯỢT MÀ
KIẾP NÀY KIẾP NỌ LUÔN LÀ NHƯ MƠ
Bây giờ đang sống trong thơ
Thênh thang một khoảng mây mờ xanh xanh
Rừng thông bên núi trong lành
Hồn thơ bay bổng bức tranh núi rừng
Mơ làm thông đứng lưng chừng
Trời cao đất rộng, nghĩ xuân đang về (Hoa Đăng)
ĐỜI NGƯỜI LÀ KIẾP ĐA MÊ
CHẾT RỒI XIN ĐƯỢC QUAY VỀ CUỘC CHƠI
Kiếp sau vẫn muốn thành người
Làm trai xứ Việt, đấy lời ước ao
Dẫu đời có phải lao đao
Chỉ xin em hát ca dao nồng nàn (Bửu Tùng)
ÔI! BIẾT: VỐN LẮM GIAN NAN
AI AI CŨNG THÍCH ĐA MANG NỢ ĐỜI
Kiếp sau tiếp tục làm người
Kiếp nầy phải ráng ăn mười tấn chao (Một Lúa)
MỪNG CHO LÚA BIẾT LÀM SAO
TÁI SINH SỐNG KIẾP BA ĐÀO EM ƠI!
Kiếp sau biết được làm người?
Kiếp nầy nếu phải ăn mười tấn chao
Ráng gắng không ăn chao Tàu.
Ăn rồi sẽ thấy kiếp sau tới liền!!!!(Phương Nga)
ĐỪNG ĂN ĐỒ CỦA TỤI ĐIÊN
KẺ THÙ TRUYỀN KIẾP TA NGUYỀN ĐÁNH TAN
Cạnh rừng thông nhánh phong lan
Trăng về ủ mộng suối ngàn ru thơ
Lối sương gió đợi mây chờ
Cùng thông dệt khoảng trời mơ tuyệt vời (NHẬT LỆ)
ĐẤY LÀ TUYỆT ĐỈNH THẢNH THƠI
PHONG TÂM THỀ SẼ VUI CHƠI MUÔN ĐỜI
Tôi tin tôi sẽ làm người,
Chao Tàu ném xuống đáy chùi biển Đông.
Ăn chao chùa để sạch lòng,
Niệm Di Đà cá lòng tong nhận thuyền!…(Phong Tâm)
CÓ NHIỀU Ý NGHĨ THẬT DUYÊN
HOÀI THƯƠNG THÌ MUỐN THÀNH TIÊN ÔNG CƯỜI
Kiếp sau chẳng muốn làm người
Làm hình ông Điạ để cười cho vui.(Hoài Thương)
MỘT LÚA KẾT LUẬN: “Nếu tui”
Nạp đơn cuộc thế kiếp sau
Tớ chỉ mong muốn không cao như vầy (dù bây giờ cũng thấp)
Ơn đời đã nhận hôm nay
Tái sinh là để trả vay nợ người (Một Lúa)
ANH TÚ LẦN NỮA CÁM ƠN TẤT CẢ.
Thán phục sư huynh.
Trốn lạnh cũng có lợi lắm chứ!
Tay nâng ly rượu đậm đà…
(Chắc là rượu chát hay là sâm banh?)
Nụ cười rạng rỡ tinh anh
Sao không mời bạn chúc lành một ly
Đường xa nào có sá chi
Hãy về một chuyến xuân thì kẻo qua…
Ha…ha…ha !!!
6×8
Tay bưng ly nước sẫm màu
Nếu là rượu chát, cớ sao đen thùi
Cà phê cũng chưa ngửi mùi
Không lẽ ly đó ngâm chui…tắc kè
Lúa ơi cho anh góp thêm 2 câu nữa nhe em :
...Cắc kè ông uống bà khoe
Sao ông khỏe quá măng tre không bằng…
Bạn ơi đừng có băng khoăn
Chuyện mình hãy cố làm bằng người ta!
hahaha
“Qua” đây không phải “thần ve” (…chai)
Mượn ly kẻ khác ra oai “anh hùng” (….rơm)
Lúa ơi đừng nghĩ lung tung
Bửa nào ta đến(NJ) hãy cùng … “đu-đích-si” (do dishes)
Đối thoại quá hay.