Vấn Vương của Lê Bửu Tùng

Ngày đăng: 29/11/2014 06:18:55 Sáng/ ý kiến phản hồi (6)

Đây là bài thơ của Lê Bửu Tùng họa lại bài thơ “Mộng ảo” của  Nhật Lệ . bài thơ này gửi cho Nhật Lệ. Trang nhà xin giới thiệu cùng anh chị em

 

0 0 ad1

 

 

 

Vấn Vương

 

Thuyền rày khuất bến biết về đâu?

Cỡi sóng phong trần những bấy lâu

Đêm ngóng trùng khơi tim nức nở

Ngày trông núi thẳm mắt ưu sầu

Một lần gặp gở duyên không thắm

Trọn kiếp chia lìa tình vẫn sâu

Sông cũ còn ai ngồi giặt áo,

Trăng quê lấp lánh bóng bên cầu?

Bửu Tùng

28/11/2014

Có 6 bình luận về Vấn Vương của Lê Bửu Tùng

  1. võ thị Nhật Lệ nói:

    bài hoạ hay lắm Tùng ơi cám ơn em
    NHẬT LỆ

  2. Phong Tâm nói:

    Rất đồng ý lời khen của Nhật Lệ v ới bài Đường thi cùa Bửu Tùng.

    Góp ý thêm, nếu cặp luận ở câu 6 thay chữ  tình bằng chữ nợ có lẽ chỉnh hơn?

    Một lần gặp gỡ duyên không thắm

    Trọn kiếp chia lìa nợ  vẫn sâu

  3. Hoành Châu nói:

    Bửu Tùng , chị đã phản hồi rồi , bây giờ chưa thấy đăng , chờ nhé !Cho chị họa hai câu cuối :”Sông cũ giờ không ai giặt áo /Bờ kè cao , nước quá xa cầu “

  4. Lê Bửu Tùng nói:

    Bửu Tùng xin cám ơn chị Hoành Châu đã họa thơ, cám ơn chú Phong Tâm và chị Nhật Lệ có lời khen khích lệ tinh thần và cho lời góp ý hay để
    BT rút kinh nghiệm cho các bài sau.

  5. Hoa Đăng nói:

    Tôi chẳng dám làm thơ Đường chỉ xin có môt bài VẤN VƯƠNG gởi vào song hành với Vấn Vương của Lê Bửu Tùng:

    Vấn Vương
    Em buồn anh cũng chẳng vui
    Thần giao cách cảm đã xui thế rồi
    Đêm về lòng dạ bồi hồi
    Ngủ còn không đặng giờ ngồi nhớ anh
    Lạnh lùng gió đập qua mành
    Mưa rơi tí tách lạnh tanh cuộc đời
    Nhớ nhung chẳng chút nào vơi
    Nặng tình vì bởi những lời thơ yêu
    Em như một chiếc đò chiều
    Chở thương, chở nhớ,chở nhiều đắng cay
    Anh còn có rượu để say
    Thương em khắc khoải đắng cay xé lòng
    Bây giờ ta chẳng còn mong
    Có ngày gặp lại thỏa lòng nhớ thương
    Bao giờ dứt sợi tơ vương?
    Buồn thương đứt ruột vấn vương tơ lòng!

  6. Lê Bửu Tùng nói:

    Chị Hoa Đăng kính mến,
    Bửu Tùng rất vui và thấy vinh hạnh được chị chia sẻ bài lục bát thật trữ tình. Để đáp lễ, em xin được họa theo vần bài Vấn Vương của chị.

    Chiêm Bao

    Biệt ly lấy trọn niềm vui
    Tình duyên lận đận khiến xui vậy rồi
    Chiêm bao thấy kiếp luân hồi
    Có nhau chung bước em ngồi bên anh

    Đôi ta trên chiếc thuyền mành
    Bơi trên sóng nước mỏng tanh dòng đời
    Khúc quanh lạc chốn chơi vơi
    Nắm tay cùng nói bao lời tin yêu

    Mái tranh gió thổi sớm chiều
    Nhưng tình ngọt lịm, dịu nhiều chua cay
    Mặc đời có tỉnh hay say
    Hai ta giũ đắng phủi cay áo lòng

    Chiều tà em đứng đợi mong
    Anh về từ ruộng mát lòng yêu thương
    Ta giàu hơn bậc đế vương
    Trao nhau vương miện ngôi vương cõi lòng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác