Tin vắn ngày 30/10(có thêm tin mới)

Ngày đăng: 30/10/2014 06:08:42 Sáng/ ý kiến phản hồi (24)

@ Ngày 28/10 anh Phú Thạnh tiếp tục đưa bà xã lên TPHCM  khám bệnh định kỳ,  dù rất bận, anh cũng muốn gặp các bạn SG nhưng khi xong việc thì hết ngày, do đường xá xa xôi, thân già mệt mõi, qua hôm sau anh  đã về Vĩnh Long,

0 b 45

 

@ Sáng hôm qua 29/10, 8 Ánh Tuyết có việc lên Sè Gòn, sau khi xong,  điện thoại nhắn Phi Rom ra ăn sáng, uống caphê tại chợ Vườn Chuối vừa bàn chuyện đi thăm các bạn, lúc đó hai người có điện thoại gọi Lương Minh , nhưng vừa ra khỏi nhà thì xe LM bị bể bánh, nên chỉ có hai chị em cùng thưởng thức.

DSCN4121

@ Ngày 27/10 vừa qua, hai nhà thơ Song Hảo và Hoành Châu tình cờ gặp nhau sau khi trao đổi qua  lại thì hai người rất tâm đắc về việc sáng tác thơ, hứa sẽ gặp nhau dài dài trên trang nhà.

DSCN4054

@ Ba người đẹp chị 2 Hòanh Hà, chỉ 3 Lý Hương, chị 8 Ánh Tuyết của nhà C gặp nhau tại Sè Gòn

DSCN2805

@Diễm Ngọc từ đất nước Chùa Tháp cho biết, xoài keo năm nay bội thu và đang trong mùa thu hoạch, ngoài ra còn có  mảng cầu gai, bắp, mía…DN mời anh chị em qua Campuchia thưởng thức hương vị ngọt ngào trái cây của xứ sở mình.

000

@ Ngày 27/10, Thu Nguyệt đã khởi hành đi Hàn Quốc để nhặt lá vàng đem về cho chàng nhằm làm “bằng chứng yêu anh”. Chuyến đi sẽ kết thúc vào ngày 1/11/2014.

IMG_1188

              H2                Tại sân bay Tân sơn Nhất

IMG_1192H3                                    Ngày đầu ở Seoul

@Ngày 25/10/2014 Nhật Lệ cùng bạn bè tham dự lễ TRI ÂN THẦY CÔ tại nhà hàng FASTIVAL 27 CAO THẮNG

Hơn 40 năm xa cách NHẬT LỆ Tìm gặp được bạn bè cùng thầy cô Trường QGNT

Trong không khí  vui tươi pha lẫn bùi ngùi Nhật Lệ cùng Lan Hương cô Bạn cùng lớp hợp ca cùng tốp nữ của trường
bài hát TRƯỜNG LÀNG TÔI sau đó là tiết mục độc diễn KIỀU NGUYỆT NGA do NHẬT LỆ biểu điễn
0 nhatle

Nhật Lệ( bìa trái)

 

 

Bác Đạt góp nhặt

Có 24 bình luận về Tin vắn ngày 30/10(có thêm tin mới)

  1. 8 anh tuyet nói:

    Ngày hom qua ve den Cau Mythuan  8ATxuõng nha Ni co Dieu Lien hoah thanh tot nhiem vu duoc trao.Ve nha hoi ban chua hoi am  Phỉ rom dung buon 8 nhe ban.Hen tai ngotap2

     

  2. Hoành Châu nói:

    Hình 1 : Với anh chị Phú Thạnh , tuần trước (24/10)  Hoành Châu cùng với Thu Nguyệt đã đến  thăm  gia đình  anh Phú Thạnh ,, được   chị  Phú Thạnh tiếp chuyện rất vui ,tiếng nói của chị rõ ràng hơn trước , một điều đáng phấn khởi là  Hoành Châu , Thu Nguyệt  và cả anh Phú Thạnh  đều là người ngồi nghe  chị độc diễn . Hihi

  3. Hoành Châu nói:

    @@@@@ Hinh2:( Với chị Phi Rom và chị 8 ánh Tuyết ) ,,,,Hoành Châu muốn biết Luận án kiêng ăn giảm cân của Bác Sĩ Thanh Thủy tới đâu rồi , mà sao anh Lương Minh ( đối tượng nghiên cứu ) vẫn còn tệ trạng BỂ LỐP XE? Vì chưa giảm cân chăng ? hoặc đang có chiều hướng gia tăng!! , mời BS nghiên cứu lại nhé,Hihi Hoành Châu
    @@@@@ Hình 3:(Hoành Châu với nhà thơ Song Hảo) Thấy chị là em nhớ tới bài nhạc Pháp này,,,,” Trong chiều dần im hơi , người ngồi thương nhớ bao ngày vui , một ngày xưa cũ đời đương còn tơ là ngày hai đứa chúng ta còn thơ “,,,Bài này nhạc thơ đều hay chị hén , mong chị họp tác với em trên trang nhà nhé , Rất mến .Em Hoành Châu

  4. vothilai nói:

    Thu Nguyệt em rất xinh ” Em xinh em đứng một mình cũng xinh”

  5. Phi Rom nói:

    Hoành Châu! PR mới vừa vô ca làm, đi dạo trang nhà một vòng thôi, ảnh của Hoành Châu đẹp lắm gương mặt thật đẹp,  nụ cười  xinh  làm sao! PR thích hình này lắm…vì PR chụp cho HC mà…hihi…tự sướng một chút nha…

  6. Hoành Châu nói:

    Hình 4 :Ba người đẹp Chị 2  Hoành  Hà , Chị 3 Lý  Hương ,chị 8 Ánh Tuyết trong  Gia  đình C   gặp  gỡ   tại  Sàigon   và chuẩn bị đổ bộ tới vườn xoài  mà Diễm Ngọc đang đứng đợi đấy ,Hihi ,

  7. 8 anh tuyet nói:
    • Kinh  gio Anhchi Phu Thanh nhieu lan em muon tham anh chi nhung khg biet duong dau ma lan.Tuong nhung hop mat se gap Anh  nhung cung khg gap duoc  em moi hay chi binh  cho em goi loi tham chi  chuc chi som binh phuc,chuc anh Phu Thanh luon khoe  dong hanh cung chi .Em8AT.
    • Phú Thạnh nói:

      Ngày 28/10 vừa qua,anh đưa bà xã lên Sai gòn để kiểm tra sức khỏe và đã nhân Giây xuất viện luôn với kết quả hoàn toàn bình phục. Anh báo tin vui cho Phi Rom và hẹn gặp nhau cà phê khi xong việc.Nhưng thời gian không cho phép, đành lỗi hẹn vậy.Anh Chị rất cám ơn em 8 AT đã quan tâm thăm hỏi bà xã của anh.Chúc em luôn vui khỏe…

  8. nguyễn thị đức tính nói:

    Kinh gửi Anh Phu Thạnh, chị bị bệnh sao, nay bớt chưa vậy.Em chúc chi mau hồi phục sức khỏe nhe´

    • Phú Thạnh nói:

      Bà xã của anh bị K Tuyến giáp đã điều trị hơn một năm và hôm nay mới bình phục và được xuất viện. Anh Chị cám ơn em đã có lời thăm hỏi nha. Chúc em thật khỏe và may mắn…

  9. Lyhuong nói:

    Lý hương GĐC gởi lời hỏi thăm Anh Phú Thạnh và em cũng chúc Chị chóng khỏe,để Hoành Châu mời Chị đi ăn hủ tíu tôm ,sườn .Thân mến.

  10. Nguyễn Văn Lần nói:

    Mừng chị chóng bình phục. Nhờ anh Phú Thạnh chăm sóc kỹ nên chị mới sớm bình phục. Chứ bác sĩ ở bệnh viện chỉ hỗ trợ ta 1 phần thôi.

    • Phú Thạnh nói:

      Cám ơn ông bạn già Bach thủy vỏ lâm phái!. Khi nào có lên VL hay đi ngang LH nhớ a lô để tui tiếp chiêu nhé !. cho tui gởi lời thăm cô con gái rượu của anh Cả nha!.

  11. nguyenthikieutrinh nói:

    Anh Phú Thạnh ơi,

    Nghe chị khỏi bệnh 7 mừng quá! 7 có đứa học trò cũng bị bênh ấy! Ngày nào cũng ăn nghệ tươi kèm với cơm. Ngoài thuốc tây,em nó uống thêm thuốc nam, chủ yếu là giải độc.

    Anh Phú Thanh giữ gìn sức khỏe để chăm sóc chị nhé!

    • Phú Thạnh nói:

      Anh đã gỏ trả lời phản hồi của 7 …mà sao nó bay đâu mất tiêu rồi…Anh chị cám ơn 7 nhe. Đúng rồi,bà xã anh cũng luôn uống các loại thuốc nam để hổ trợ nữa….Chúc em buôn bán phát tài gặp nhiều may mắn…

  12. Nguyen Thi Hanh nói:

    Qua bản tin cuối tháng 10,

    Hạnh kính lời hỏi thăm và chúc mừng chị Phú Thạnh đã phục hồi sức khỏe;

    vui với niềm vui hội ngộ Ánh Tuyết-Phi Rom; Song Hảo-Hoành Châu; chị 2-chỉ-chị 8;

    chúc chuyến du lịch mùa thu Hàn Quốc của nàng Thu có nhiều ảnh đẹp;

    thán phục nhà thơ Nhật Lệ đa tài;

    còn Diễm Ngọc, hãy đợi đấy, bao giờ Phi Rom sang ăn xoài là có chị đi theo đó em nhé!…

    • Thu Nguyệt nói:

      Chị Hạnh mến! Lần đầu tiên TN mới tận mắt nhìn cảnh đẹp mùa thu đó chị. Ôi! quá tuyệt vời. Em mê lắm, do vậy đi đến đâu em bấm máy lia lịa đến đó chị ạ! Cám ơn chị quan tâm đến em gái.

  13. Trịnh Như Thuỳ nói:

    Anh Phú Thạnh ơi, đọc tin anh đưa chị lên Sài Gòn tái khám  em thật bất ngờ vì trước đây chưa nghe nói, nhưng ngay sau đó lại biết chị đã khỏi bịnh hẵn em thật mừng . Cầu mong anh chị luôn khỏe và vui để tụi em thường xuyên được gặp anh trên trang nhà …

    Thân kính !

    • Phú Thạnh nói:

      Anh thay  lời bà xã cám ơn  Như Thùy rất nhiều. Cũng may nhờ phát hiện sớm nên chửa trị kịp thời, nay bà xã đã bình phục chỉ cần bồi dưỡng thôi. Chúc  cặp đôi ĐOÀN THÙY mãi mãi vui khỏe và hạnh phúc…

  14. Hoài Thương nói:

    Đọc bản tin HT giật mình khi hay tin chị Phú Thanh bị bệnh và cũ vừa qua khỏi , vậy đệ cũng xin chúc mừng cho gia đình Hynh Phú Thạnh.

    Mừng hội ngộ thấy ai cũng tươi vui , xinh đẹp, .

    Người đẹp mà được đi nước ngoài du lịch nữa , thật là qúa đả.

    HT cũng mong có ngày đẹp trời nào đó, được tận mắt xem sư tỉ đa năng Nhật Lệ biểu diễn.

    Và mong được gặp Diễm Ngọc trên xứ chùa tháp .

    • Thu Nguyệt nói:

      Chào Hoài Thương,

      TN được biết Hoài Thương trên trang nhà đã lâu, hôm nay mới có dịp trò chuyện. Thật ra, du lịch là sở thích của TN, tuy nhiên còn phụ thuộc nhiều yếu tố nũa bạn ạ!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác