Ghé Bi Bo dùng cơm trưa

Ngày đăng: 20/10/2014 09:23:07 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

Bibo là tên của điểm du lịch vườn ở An Bình, Huyện Long Hồ , Vĩnh Long, nằm trên tuyến đường Vĩnh Long –Cái Bè. Bi Bo có vài cái chòi cho du khách nghỉ. Mùa này không có trái cây nhiều nên Bi Bo chỉ có ổi xanh.  Các căn chòi và khu vườn Bi Bo có thể chứa được vài chục người. Đoàn TPH đi khoảng 30 người, BTC đã đặt ba bàn. Chung quanh vườn, chủ nhà cho mượn võng để khách nghỉ. Khách có để đặt món ăn và thức uống tại đây. Không như ở các nhà hàng, khách có thể đem theo thức ăn thêm mà gia chủ không phiền hà chi cả. Vừa ra ngoài vườn xong, bàn ghế đã chuẩn bị. Tiệc gồm có gì ? Chúng ta hãy nghe chị Cao thị Kiều gọi điện cho Hoành Hà kể lể như sau:

Hoành Hà hả ? Ở đây vui lắm, mầy không đi chợ nổi thiệt uổng. Tàu rộng lắm, đi đông vui. Đang ở trong vườn đây. Món ăn hả ? Gà vườn luộc trông rất ngon, không phải gà trong siêu thị đâu nha. Cá tai tượng chiên xù không thua gì cá trong các nhà hàng, còn món ốc luộc chấm với nước mắm sả, ôi mới bưng lên bàn mà đã chảy nước miếng rồi. Còn lại có thêm xôi do bạn mình nấu ngon lắm, với đậu xanh có chút nước dừa ăn béo và dẻo. Còn bánh chuối, không biết làm gì mà ngon lắm, mỗi miếng là một khoanh chuối. Sao? Tao chưa kể hết mà …

Không biết đầu máy bên kia thế nào nhưng chị Kiều cười ha hả. Ai biểu nó không đi làm chi.

Bữa ăn rất vui, cô trò chuyện trò vui vẻ. Các bạn của cô Hồng Khanh học chung ở trường nữ Gia Long kể nhiều câu chuyện phá phách của nữ sinh thời xưa rất vui, cở rắn mắt như lớp 12B3 (NK71) không có cửa để so sánh.

Do điều kiện thời gian không cho phép, đoàn du khách đã xuống tàu về  lúc 12 giờ trưa.

Lương Minh

IMG_3442_500x375H1                         Bước lên nhà , trước có giàn gấc trái đỏ

IMG_3459_500x375h2                                           Khách tự dọn bàn

IMG_3464_500x375h3                     Cá tai tượng  chiên xù, gà nấu cháo, xôi, bún

IMG_3467_500x375h4                                              Lại thêm món ốc

IMG_3471_500x375h5

IMG_3474_500x375h6

IMG_3489_500x375h7

IMG_3493_500x375h8                                 Đầu bếp của đoàn (đứng)

 

Có 1 bình luận về Ghé Bi Bo dùng cơm trưa

  1. Hoành Châu nói:

    Vui quá ta , hèn chi từ sáng sớm  bà đầu bếp  Kim Hoa ( đeo kính  gốc thợ may ) trong hình số 8 đã gọi điện cho tôi và hỏi xem Hoành Châu  có đi không   để gửi bánh cho cô Hồng Khanh  ,,,chao ôi , cô Hồng Khanh của mình  sáng nay  đã dấy động một  xứ sở   xưa nay vẫn êm đềm  như cục đất !! chắc cô mình vui lắm , miễn vui là êm rồi !. Từ đất nước  xa xôi nhìn những tấm hình  sông nước  này  chắc chắn  năm tới   THẦY của mình   sẽ cùng cô mình  tái ngộ Phố Vĩnh  thôi ,,Hihi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác