Gánh hàng rong

Ngày đăng: 24/10/2014 10:46:59 Sáng/ ý kiến phản hồi (7)

0 ganh h rong

 

Gánh Hàng rong

Một gánh hàng rong trĩu nặng vai
Tám hai, kiếp sống phũ phàng thay!
Đông Ba, hiên chợ nơi nương náu
Gia Hội, đèn đường thế nắng mai
Gối mỏi lưng còng, tìm mảnh áo
Mồ hôi đổi giọt, sống qua ngày
Bịch cơm tẻ nhạt mua từ sáng
Hạt cứng hột mềm thấm lệ cay

Lê Bửu Tùng
10/23/2014

0 ganh h rong

Có 7 bình luận về Gánh hàng rong

  1. Hoành Châu nói:

    Hoành Châu  xin góp mặt  cùng Lê Bửu Tùng :
    KHỔ  ĐỜI
    Cuộc sống dân nghèo nặng trĩu vai ,
    Thời kỳ bao cấp khó khăn thay !
    Bo bo ăn độn ngày hai buổi ,
    Gạo hiếm để dành cho buổi mai
    Công chức mua hàng tiêu chuẩn hóa
    Sinh viên lao động  , học luôn ngày ,,,!
    Tám hai  , nghĩ lại đời  đen bạc  !
    Ràng buộc  , khổ sầu      thế mới cay  !
    HOANH CHÂU (24/ 10 / 2014)

  2. nguyenthikieutrinh nói:

    Anh Lê Bửu Tùng ơi,

    Sao thơ anh “sầu nhân thế” thế!

    Anh Bửu Tùng ơi, còn còng lưng quảy gánh hàng rong là còn có bịch cơm nguội đỡ lòng! Chớ khi không còn quảy gáng nổi nữa thì…ra lề đường hoặc chầu chực người ta ăn còn thừa rồi vét vội đưa vào miệng, hoặc chầu chực chờ lượm cục xương người ta quẳng ra để mà cạp, mút cù bơ cù bật, chẳng ai đoái hoài… Khi đó 7 tìm mua gói xôi hoặc 1 viên kẹo đến cho để đời bớt nhạt! Khả năng 7 chỉ có thế, chẳng biết sao hơn

    • Lê Bửu Tùng nói:

      Cám ơn chị 7 đã chia sẻ cùng em vài tâm tình về thân phận các ACE nghèo. Thuở niên thiếu em phải thôi học sớm, từng  lang thang bán vé số, bành mì, cà rem, v.v. rồi đi tha phương cầu thực chị ạ. Vì thế, em thấy mình gần gũi với những mảnh đời nghèo khó và bất hạnh. Lần sau, xin chị gọi em là em hay Tùng nhe chị vì em nhỏ hơn chị ít nhất là 10 tuổi. Chúc chị vui khoẻ.

  3. võ thị Nhật Lệ nói:

    BỬU TÙNG ơi  cho NHẬT LỆ góp thêm chút nhé

    Hàng rong năm tháng nặng trên vai

    Mẹ gánh ân tình khổ nhọc thay

    Manh áo bạc phai  dầm nắng lửa

    Bàn chân chai sạm đẫm sương mai

    Yêu chồng nước mắt chan thân phận

    Nuôi trẻ mồ hôi rụng tháng ngày

    Một kiếp gian truân ngoài phố chợ

    Vẹn gìn câu muối mặn gừng cay

    NHẬT LỆ

  4. HồngTrần nói:

    Hồng Trần xin giao lưu cùng Lê Bửu Tùng

     

    MẢNH ĐỜI KHỐN  KHÓ

    Gồng gánh nặng oằn trĩu bả vai

    Nuôi con tần tảo nhọc nhằn thay

    Lo sau những tưởng nương nhờ cậy

    Tính trước nào dè cảnh một mai !

    Trách phận túi cơm còn lặn lội !

    Than thân vá áo biết bao ngày !

    Thay chồng lam lũ nghèo đeo đẳng !

    Tre nhớ măng non giọt đắng cay !

    Hồng Trần

  5. Hoành Châu nói:

    Các ACE thương mến , đọc qua 4 bài thơ là  Hoành Châu   không còn sợ chết  nữa , mà phải ráng sống  vui , sống khỏe vì  ba  nhà thơ kia cũng khổ như mình , hihi  đáng thương làm sao !!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác