Dặn dò của Nhật Lệ

Ngày đăng: 25/10/2014 09:37:24 Chiều/ ý kiến phản hồi (6)

 

0 0hen 4

 

DẶN DÒ

Anh đi mưa đẫm đường quê
Hành trang lời hẹn câu thề mang theo
Cơ hàn nên phải gieo neo
Đành mang sợi nhớ đem treo bóng chiều

Anh đi vạt nắng buồn hiu
Vải hồ la mặc em thêu giọt buồn
Mái nghèo dầu dãi mưa tuôn
Con dao lá trúc còn vương câu thề

Sao tua rua nhớ sao khuê
Bát cơm chăm ấm tình quê đợi chờ
Giọt buồn rụng nhánh sông mơ
Xa anh vóc liễu bơ phờ gió lay

Cỏ chát còn luống heo may
Sâm thương cách biệt mấy ai không sầu
Xin đừng biệt nhạn bóng câu
Cho tim cô phụ nhuốm mầu đắng cay

Đừng như vạt nắng xiên khoai
Mặc em vời vợi u hoài song thưa
Ngoài vườn ngọn cải chờ mưa
Ruộng khô còn đợi mạ mùa nức nanh

Bấy nhiêu tình gởi trao anh
Mong ngày danh toại công thành hồi quê

Võ Thị Nhật Lệ

Có 6 bình luận về Dặn dò của Nhật Lệ

  1. HồngTrần nói:

    Những Tình thi của Nhật Lệ dễ rung động lòng người thật tuyệt vời Hồng Trần xin tiếp nối bài của Nhật Lệ !

     

    Bây giờ ngàn dặm sơn khê

    Mong gì quay bước trở về đâu Em !

     

    Nhiều đêm gió nhẹ qua rèm

    Anh nghe như tiếng của Em thì thầm

    Mộng tình chai đá lặng câm

    Con tim thổn thức nghẹn ngầm xót xa !

     

    Thân đầu gió ! Hồn quê nhà !

    Còn đâu nồng ấm mặn mà yêu thương

    Đam mê một thoáng vô thường

    Giật mình giẫm bước lạc đường tử sanh !

     

    Thôi Em lá đã xa cành

    Mỏi trông héo úa xuân xanh ích gì ?

    Mến nhau qua mấy vần thi

    Giãi bày tâm sự ai bi lỡ làng

     

    Mau cùng về cõi bình an

    Bỏ quên dĩ vãng vương mang thuở giờ

    Kiếp người như một giấc mơ !

    Tây Phương Cực Lạc Anh chờ đợi Em .

    Hồng Trần

     

  2. võ thị Nhật Lệ nói:

    Nhật Lệ cùng anh hợp thành LỤC BÁT GIAO DUYÊN thật thú vị

    Chúc anh vui khoẻ

    NHẬT LỆ

     

  3. võ thị Nhật Lệ nói:

    NHẬT LỆ tiếp theo nhé

    Chờ anh lệ đắng môi mềm

    Lá rụng bên thềm nhạt bóng trăng xuyên

    Con tim vỡ ước hương nguyền

    Qua sông một chuyến sầu duyên nghìn trùng

    Từng chiều ôm nỗi nhớ nhung

    Nhắn mây chuyên chở mộng cùng mơ xưa
     
    Sợi tình theo gió đong đưa

    Con thoi hờ hững thêu thùa lửa hương

    Bến bờ ân ái nhòa sương

    Nước trôi theo tiếng trùng dương dỗ dành
     
    Bụi  hồng vương gót trâm anh

    Dầm sương ướt áo thiên thanh năm nào

    Lệ tình đẫm gối chiêm bao

    Phai sắc hoa đào dáng liễu xác xơ
     
    Khúc tình lỗi mấy cung tơ

    Em vẫn mãi chờ dẫu bạc màu trăng
                                                               NHẬTLỆ  
     

  4. HồngTrần nói:

    Hồng Trần xin tiếp nối bài của Nhật Lệ !

     

    Nỉ non òn ỉ dặn răn

    Sao còn mãi cứ Nhện giăng cung sầu !

     

    Một đời gẫm thử bao lâu

    Ấp ôm mây gió đài lầu mộng mơ

    Đến đây như lúc ban sơ

    Hai bàn tay trắng bơ vơ trở về

     

    Hỏi ra có biết đâu quê !

    Thưa buồn thương nhớ bộn bề ngổn ngang

    Hẹn chừng đâu đó ổn an

    Hứa lòng tự quyết chọn đàng đến đi

     

    Nghe qua chẳng trách được gì

    Vô thường ngặt nỗi ! Biết khi lúc nào ?

    Thương Em Anh mới đổi trao

    Chưa tường tạn mặt đã nao núng lòng

     

    Không thương thường thói bưởi bòng

    Muốn Em vượt thoát khỏi vòng trầm luân .

    Hồng Trần

  5. HoànhChâu nói:

    Tiếp bài  thơ DẶN DÒ  của em  , hãy đọc LỜI NGƯỜI ĐI của chị Hoành Châu nhé !
    ***
    Anh đi góp nhặt hương đời
    Mong sao yên ấm ru lời ca dao
    Nhớ quê mẹ , thương hoa cau
    Hồn anh như lạc bước vào cơn mê
    Ai xa không nhớ tình quê ?
    Còn thương ánh lừa đê mê thơm nồng ,
    Bếp lửa hồng , bếp lửa hồng
    Mênh mông khói tỏa  bềnh bồng ru êm ,
    Còn thương dáng nhỏ gót mềm ,
    Tuổi em trăng sáng êm đềm thơ ngây ,
    Tóc em mượt , má hây hây ,
    Chiều thơm em hát bóng mây ngang trời   !
    Còn thương ánh mắt xa vời ,
    Mẹ hiền ngồi đấy , thơ lời bay cao ,
    Khói chiều vương vãi phương nao ?
    Về em một nửa   chiêm bao giấc nồng !
    Thương thu cỏ úa quạnh mông ,
    Mẹ ơi thôi chớ chờ trông con mình !
    Chiều nay tâm  ý an bình ,
    Hoa cau ngày cũ khắc hình mẹ xưa
    Chiều nay chân bước vui mưa
    Hạt reo tí tách  đong đưa xuống đời !
    Hoành Châu  (28/10/2014 )

  6. võ thị Nhật Lệ nói:

    Anh Hồng Trần tiếp rất hay cám ơn anh nhiệt tình hổ trợ

    Chị Châu ơi Thơ Đường đã giỏi mà lục bát cũng hay xin cảm phục chị nha

    NHẬT LỆ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác