Chuyện bên lề cuộc đón rước

Ngày đăng: 21/10/2014 11:47:05 Chiều/ ý kiến phản hồi (4)

IMG_3342_500x375                  Phương Mai và Phi Rom

Trong buổi đón rước cô Hồng Khanh, chủ yếu là học sinh niên khóa 1971 và 1972, do đó thành phần này đông nhất. Các lớp còn lại mỗi lớp có một hai người. Do vậy khi chụp ảnh lưu niệm cùng cô, anh Bùi Chí Hiếu (Nk72) đã sắp cho niên khóa 72 chụp ảnh trước, kế đó là niên khóa 71. Lúc bấy giờ Kiều Oanh (NK78) nói với Phương Mai (Nk76), tụi mình thuộc lớp “bui bui” thì chụp sau vậy ! Lâu rồi , rời xa ruộng đồng , giờ mới nghe lại từ bui bui.

DSCN3884_500x375@ Ngày 18/10, hai cựu hoa hậu U70 Nguyễn Thị Giảng và Phi Rom của năm 2011 đã gặp lại nhau, tay bắt mặt mừng vui vẻ sau ba năm không gặp. Hai chị đã trao đổi nhau về phương pháp giữ sao cho trẻ mãi không già, kinh nghiệm sống

DSCN3802_500x375                       Chị 7 vô trong ngồi đi, để tui kêu xe quen

@ Vừa tan buổi lễ tại hội trường, 7 Kiều Trinh vội vàng tìm xe ra bến Kim Mã. Cả Lần sợ chị Bảy mang theo túi hồng bị kẻ gian đoạt nên khuyên vào trường ngồi để anh tìm xe quen cho được an toàn.

@ Sáng nay anh Trương Phú vừa tiết lộ, hôm làm lễ đón cô Hồng Khanh, anh chụp ảnh rất nhiều nhưng không biết mệt, thậm chí sức khỏe lại tốt hơn mọi khi.

DSCN3835

@ Những chiếc áo được cô Hồng Khanh tặng, các bạn đã mặc sốt dẻo và kéo cô lại chụp hình để khoe với các bạn.

IMG_9727

H:                 – Giảng- Cô Hồng Khanh- Thu Nguyệt- Kiều Oanh

@ Được biết trong ngày 18/10 cả Lần cũng tranh thủ làm thêm kiếm được vài xị, đón xe ôm về Tam Bình dự đám cưới trong ngày.

DSCN3839

Có 4 bình luận về Chuyện bên lề cuộc đón rước

  1. Nguyễn Văn Lần nói:

    Xin chào 2 cựu hoa hậu U… Chào cháu Kiều Oanh, bạn mặc áo mới, đẹp, trông trẻ ra hơn 10 tuổi ( nên chỉ gọi là cháu ) Xin lỗi Thu Nguyệt, chị Giảng và bạn đứng cạnh chị Giảng, chỉ đùa với Oanh thôi, chứ thấy Oanh trẻ ra hơn 20 tuổi lận. Bà chủ vườn dừa ơi ! Dặn 2 chục dừa rồi, khi có dừa khô, nhắn dùm. Hôm đó cả Lần bán trên 10 xe ( nơi đang đứng kiểm tra ), chứ có làm thêm gì đâu. Nhưng vàng thì không có mang theo như 7 Kiều Trinh. Thôi thì 7 đừng mang theo như vậy nguy hiểm lắm. Bỏ ra hùn vốn với cửa hàng xe Honda của cả Lần đi ( ảnh ). Bỏ vốn ra 50 cây, thu về hàng tháng cũng bộn bộn !

  2. kim cuong phan nói:

    KC bổ sung đứng cạnh Giảng là cô Long GV Mẫu Phường 3 (nói rõ vậy sợ có người tưởng nhầm cô Long trong Thần Điêu đại hiệp). Bài viết vui lắm khiến lòng người sảng khoái.

  3. nguyenthikieutrinh nói:

    Mèn ơi, ACE nào lượm nhầm 7 ve chai vậy, chời ạ!

    ==7rất tiếc hôm đó 7 không gặp chị Phuong Mai sớm để hai đứa mình biểu diễn tài nghệ lột dừa khô bằng…nướu để phục vụ!

    ==A đây rồi chị Giảng. 7 nghe Kiêu Thị Cào, ý lộn do quen miệng, Cao Thị Kiều nhắc chị hoài. Chị Giảng truyền cho em bí kíp để được Kiều nhắc nhớ hoài đi chị!

    ==Kiều Oanh em ơi, bui bui cũng quý lắm đó. Tại em chưa biết hết về bui bui đó thôi. Nông dân mình làm ruộng khi thu hoạch thì bao giờ củng giữ bui bui lại để mần nhiều chuyện lắm đó…hihihi!

    ==Thiệt phải nói giờ nghĩ lại còn giật mình! Bữa đó mới thấy 7 thấp thoáng là bao tài xế Honda ôm vây quanh 7, hỏi rối rít “ôm hong cô”. 7 tưởng bởi cái nhan sắc của 7 nên 7 được ân cần quá thể! May nhờ Anh Cả bước vội ra, cảnh báo “7 coi chừng cái túi đeo cổ của 7 đó!”. Chừng đó 7 tui mới thôi…!

    Phải nói 7 không biết phải nói lời cám ơn bác Cả…nặng mấy tấn lon bia mới xứng! hehehe…

    ==Anh Trương Phú ơi, giờ nầy anh mới tiết lộ “càng chụp hình càng khỏe”, anh tệ thật, có bài thuốc tăng cường sức khỏe rất dễ làm mà không chịu nói sớm. Nhất định hôm nay 7 đi đăng ký học chụp hình!!! hihihi…

    ==Cô Hồng Khanh của tụi em ơi, Cô thấy không, học trò tầm cỡ 60 của Cô vẫn luôn luôn thích model. Được đứng cạnh Cô, các bạn thấy mình vô cùng hạnh phúc vì được trẻ lại…gần 50 năm như hồi còn ngồi trong lớp ngày xửa ngày xưa! hihihi… Kiều Oanh ơi, làm bui bui như KO vẫn hơn 7 không được chụp hình cùng Cô như thế! 7 cảm thấy GATO rồi đó…!

    ==Bác Cả ơi, bác Cả giận thì 7 đành chịu. Chớ Ba Má 7 dạy rằng “đừng mần ăn hùn hạp mà mất tình cảm nghe con”. Lúc đó 7 đã hứa với Ba Má 7 “dạ, con luôn luôn khắc ghi lời dạy của tía má!”.7 lỡ hứa với đấng sinh thành rồi nên giờ đi đâu kè kè túi… đựng lời hứa ấy! Bác Cả đừng buồn nghen!

     

     

     

  4. KieuOanh nói:

    @Hổm rày xem hình KO chưa kịp khiếu nại thì hôm nay được nhắc nhở đến. Tui ” khiếu nại” ông phó nhòm chụp hình lưu niệm của Cô Hồng Khanh với nhóm “bui bui” hông thấy mặt tui. Chỉ có được tấm ảnh đại diện của KO ( đại diện = mặt bự ,-mà bự thiệt! -) ngồi ở cuối phòng họp với chị Phi-Rom thôi!

    @ Anh Cả Lần, Cửa hàng xe Honda của anh trông xôm tụ quá hé. Chúc mừng! Nhưng cẩn thận đấy, coi chừng rủ chị  Bảy hùn bỏ ra 50 cậy, thiên hạ trả lại anh ” 1 cây ” thôi là mệt lắm đó. ( vì nhầm tưởng kẻ gian có ý đồ xấu ) hehehe. Úi chà, Lâu ngày gặp lại  muốn chọc “quê” KO hé. Sao không nói KO nhìn trẻ hơn 40 tuổi để KO gọi anh là Ông luôn?

    @ Nhìn hình 4 : KO mới biết ra,  hèn gì hôm đó KO nhờ anh  Trương Phú chụp dùm  tấm ảnh với các anh chị, thấy anh cứ bấm lia bấm lịa hoài mà không xong, Hỏi ra thì anh nói không nghe tiếng “click” của máy nên không biết được không? thực ra KO đứng xa 4-5 m mà nghe tiếng “click” rất rỏ. Giờ mới biết ra anh Trương Phú lúc ấy đang bối rối và tiếng tim đập thùi thụi, lớn hơn tiếng click  của máy chụp nên ảnh mới không nghe được.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác