Cánh hoa trôi

Ngày đăng: 31/10/2014 09:15:45 Chiều/ ý kiến phản hồi (2)

0 0hh

Cánh hoa trôi…

 

Phải chăng đời ngang trái?
Em là cánh hoa trôi
Lênh đênh trên dòng nước
Để cho người lãng quên!

Huỳnh Hương

Có 2 bình luận về Cánh hoa trôi

  1. Phan Lương nói:

    Huỳnh Hương à !

    Dù đời lắm trái ngang

    Cánh hoa trôi lang thang

    Anh là dòng nước ngọt

    Ướp tình hoa miên man

  2. Hoài Thương nói:

    Phận nhi nữ thường gặp ngang trái lắm sư tỉ ơi.  Cho đệ ké vài câu nhe :

    Người đã qua đời tôi

    Rồi lặng lẽ buông trôi

    Tình duyên không kịp  đến nbsp;

     

    Bỏ tôi tôi với dòng đời.

     

     

Trả lời Hoài Thương Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác