Trang nhà đến viếng cô Nguyễn Ngọc Lan

Ngày đăng: 24/09/2014 09:22:03 Sáng/ ý kiến phản hồi (8)

Ngày 23/9, anh Phú Thạnh, Trương Mẫn, Hoành Châu, Thu Nguyệt đại diện trang tongphuochiep-vinhlong.com đến gia đình cô Nguyễn Ngọc Lan để phúng điếu và chia buồn cùng gia đình và Yên Dạ Thảo. Được biết, ngày 1 tháng 9 âm lịch, gia đình sẽ đưa cô đi hỏa táng tại Cao lãnh, tình Đồng Tháp.

Tin Lương Minh, ảnh Trương Mẫn

IMG_9405H1

IMG_9408h2

IMG_9410h3

IMG_9412h4

 

 

 

Có 8 bình luận về Trang nhà đến viếng cô Nguyễn Ngọc Lan

  1. Yên Dạ Thảo nói:

    YDT cảm ơn anh Phú Thạnh, anh Trương Phú, chị Hoành Châu và chị Nguyệt đã đến nhà chia buồn cùng gia đình!

    YDT thật xúc động khi thấy hình chị Lan trước linh cửu! Nhớ đến ngày gặp chị Lan mỗi lần về VN là em đều ghé thăm anh chị, lần sau cùng là chuyến về VN tháng 12 năm 2013, hai chị em tay bắt mặt mừng tuy lúc đó chị cũng yếu và tóc đã bạc trắng, rất đẹp lão! Nghĩ đến mai nầy khi em về lại VN thì chỉ nhìn thấy hình ảnh chị  trên bàn thờ  làm em thật đau lòng!

     

     

    • Phú Thạnh nói:

      YDT ơi! Anh thành thật chia buồn cùng em. Anh gặp chị Tám cho biết Xuân Mai ( Khúc Giang) có về VL phải không ?,chừng nào đi? Cho anh biết nha.  Chúc em quên buồn mau vui lên…

  2. TTNgoc Lệ nói:

    Yên Dạ Thảo mến, Ngọc Lệ có lời phân ưu cùng YDT và cũng muốn biết Xuân Mai là gì của YDT?

    Xin tự giới thiệu NL ngày xưa ở Vĩnh Long nhà chung vách với Song Mai đó! Giờ thì nhà cũ đã thành công viên Sông Tiền rồi cho nên mình ko còn nhà để về thăm nữa!!! mong hồi âm. Thân mến!

    • Yên Dạ Thảo nói:

      Em là chị em song sinh của XM, em còn nhớ các anh chị! Sau nhà dời vô đường Phạm Thái Bường cũng ở cạnh nhà anh chị Viên (Nhiên?)! Sau khi anh ấy dọn đi thì gia đình em không còn biết tin tức vì gia đình chị cả! Chị cho em và Xuân Mai gởi lời thăm anh Hết và anh Út! Hiện chị và gia đình đang ở Úc phải không?

  3. Hoành Châu nói:

    Dạo này trang nhà vắng tiếng Yên Dạ Thảo  kể từ cái vụ LƯƠN UM ÙM  gì đó !! Mong em về xứ mình  lắm đó, Chị Hoành Châu

  4. Hoành Châu nói:

    Nghe Ngọc Lệ nói sao  nghe  buồn quá , không còn nơi để về  nữa  ! Nhưng  không sao đâu , bây giờ khách sạn hiện đại lắm  Hihi

    • NHA nói:

      Cứ tưỏng Hoành Châu mời TTNgọc Lệ có về thăm quê -hương  thì mời ở tạm nhà của Hoành Châu chứ! Nói gì khách-sạn…! 🙂

       

  5. Hoành Châu nói:

    Anh Nhị Hồng ơi,Ngọc Lệ chưa  quen Hoành Châu  nhiều lắm nên  nhà em chưa phải là “tầm ngắm ” của nàng , chứ em thì luôn sẵn sàng đấy ! Hihi . Em Hoành Châu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác