CÒN ĐÂY KHOẢNG TRỜI CHUNG

Ngày đăng: 11/05/2014 10:18:41 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

Giáo sinh từ khắp nơi tựu về, nhận nơi đây làm khoảng trời chung. Từ khi mới quen đến lúc chia tay, rồi mùa đông băng giá, chỉ còn là kỷ niệm.

SPVL

CÒN ĐÂY KHOẢNG TRỜI CHUNG

Em nhớ gì chốn ấy.?
Thuở chúng mình vừa quen
Chiều thu ngát hương sen
Tỏa mát vườn Sư Phạm

 

Trời chuyển mùa tháng tám
Cũng là mùa chia tay
Hẹn nhau lần trở lại
Suốt những hè nắng quái

 

Suốt đông về giá băng
Đã bao mùa bằng lăng
Em giờ đi xa khuất
Hòa dòng đời tất bật

 

Chưa lần về thăm trường
Có biết tôi vẫn thương

Có biết tôi chờ đợi
Mà người sao diệu vợi.!

****

Phượng cháy đỏ bao hè
Tàn hơi những chú ve
Tàn cuộc tình năm ấy
Giờ trách sông sóng dậy
*****
Giờ trách biển ầm ào
Trách mùa mưa qua mau
Trách tình đời phai nhạt
Hãy là làn gió mát
*****
Xoa dịu khoảng đời nhau
Mong em mùa hè sau
Vĩnh Long Sư Phạm nhé.!?
Nhặt phượng hồng ta trao…!
* Người ơi! Nhớ nhé hãy về…Tôi mong….!!!

Linh Thy

 

 

Có 1 bình luận về CÒN ĐÂY KHOẢNG TRỜI CHUNG

  1. Phong Tâm nói:

    Một khoảng trời chung của những người biết yêu, mới yêu và đang yêu…Bỗng nhìn ngược lại là những nét hằn sau khóe mắt. Linh Thy đã hoài niệm thay cho lớp người đồng hành qua những dòng thơ gây cảm xúc.
    * * *
    Phượng đốt tiếng ve
    Chảy trản nhạc hạ
    Nắng tuốt lá me
    Cài lên tóc gió…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác