Hương Xưa của Hồ Ngạc Ngữ

Ngày đăng: 8/04/2014 07:19:18 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

Hồ Ngạc Ngữ quê ở Bình Định, bạn mới quen của ông sãi, có thơ xuất bản từ năm 1997, hiện nay sống ở Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu. Bài thơ Hương xưa là bài mới viết của anh, xin giới thiệu cùng anh chị em (SOS)

Huongxua-hnnHƯƠNG XƯA

Mình chưa là gì của nhau
Đã nghe mưa nắng có màu nhớ thương
Chưa đi chung một con đường
Đã nhìn hoa nở trong vườn chiêm bao
Dòng tin chưa vắng đêm nào
Đã như đôi bướm lạc vào hương xưa…

HỒ NGẠC NGỮ
07.04.2014

Có 1 bình luận về Hương Xưa của Hồ Ngạc Ngữ

  1. NGUYEN TUYET nói:

    Nhìn đôi bướm trên cành hoa tím , làm NT nhớ bài thơ Bướm và hoa hay Hoa và bướm cuả ngày nào, NT xin phép viết vài câu nha.

    Chỉ gặp nhau thoáng một lần
    Mà nghe như đã thân quen kiếp nào
    Đường đi lối rẻ song song
    Nhưng mà đêm nhớ , ngày mong chung đường
    Đêm khuya tin nhạn ghé sang
    Nghe như hạnh phúc tràn về đêm đông.

    hi hi. NTSNOW.

Trả lời NGUYEN TUYET Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác