KHÓC THẦY

Ngày đăng: 2/11/2013 08:05:24 Chiều/ ý kiến phản hồi (2)

Ngọc Phương là học trò  lớp 12C7( NK80), khi nghe tin thầy Từ Ngũ mất đã xúc động viết bài thơ khóc thầy. sau khi phúng điếu thầy xong, chị đã gửi bài thơ này cho trang nhà

                                          Ngọc Phượng 12C7 (NK80)

 

 

Khóc thầy

Con chưa kịp mừng khi nghe thầy khỏe lại

Sẽ về đây họp mặt với chúng con

Chợt nghe tin thầy vĩnh biệt

Trời ơi sao ước vọng nhỏ không tròn

 

Mới đây thôi, ngày thầy trò họp mặt

Lớp chúng con hai mươi bạn sum vầy

Thầy rưng rưng khi chúng con tề tựu

Thầy cười buồn khi đến lúc chia tay

 

Bao cảm xúc của con như bùng cháy

Vỡ òa khi thầy đứng bên con

Giờ u buồn nghe như tê dại

Thương cảm thấy lòng dạ cũng héo hon

 

Ôi sao chi còn ít ngày ngắn ngủi

Thầy vội đi đến miền đất hư vô

Tiếc thương thầy xin một điều an ủi

Thầy bình yên….miền cực lạc…..Nam mô a di đà Phật.

 

             Ngọc Phương kính điếu

 

Có 2 bình luận về KHÓC THẦY

  1. BÀNH PHƯỚC HẢI nói:

    Xin Thành kính chia buồn cùng gia quyến Thầy Từ Ngũ – Nam Mô A Di Đà Phật

  2. TQHP 12C7 (nk 80) nói:

    Bài thơ của Phương gợi nhớ ngày họp mặt 16/16/13 với Thầy. Cuộc sống mong manh không gì là vĩnh cửu ! Cám ơn Phương đã thay lời bọn mình tiễn Thầy vào cõi hư vô.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác