Chiều loang nắng tím của Đức Trung

Ngày đăng: 10/10/2013 11:36:47 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

Bài thơ này nằm trong tập Tất cả có mà không của  Đức Trung xuất bản hồi đầu năm 2013. Tập thơ này một số anh chị em đã có, nhưng rất nhiều người chưa có. SOS xin giới thiệu với bạn đọc.

 

CHIỀU LOANG NẮNG TÍM

 

Lắng khuya thương nhớ một mình.

Thương con thuyền nhỏ chở tình sang ngang.

Tình đi sông nước ngỡ ngàng.

Sương vây bến lạnh bàng hoàng tiễn đưa.

Gió vờn rung nhịp chèo thưa.

Mây chùng che khuất bóng dừa nghiêng chao.

Ngàn phương, tình đến phương nào.

Có hoa, có rượu đón chào tình không?

Đất trời cao rộng mênh mông.

Trăng ơi! ru hộ giấc nồng tình say.

Cung trầm vương thoáng heo may.

Rưng rưng ôm dáng thu gầy ngẩn ngơ.

Giọng buồn văng vẳng ầu ơ…

Thời gian rồi cũng hững hờ qua mau.

Tình đi thơ thấm miên sầu.

Ánh sao rơi tắt, nhạt màu liễu xanh.

Khúc dương cầm loãng mong manh.

Chiều loang nắng tím… thôi đành thế thôi…

2006

 

 

Có 1 bình luận về Chiều loang nắng tím của Đức Trung

  1. Ngọc Thu nói:

    Không làm thơ được mà bình thơ thì e thất lễ. Mặc dù đã được đọc bài thơ này hai lần trong tập tất cả có mà không, nhưng giờ gặp lại trên trang nhà vẫn có điều muốn nói. Một bài lục bát hoàn chỉnh, lời thơ giản dị nhưng không dễ dải

    Trong bài có một câu rất ưng ý , nhưng không tiện nói ra. Anh DT nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác