Mùa hè theo em của Nhị Hồng

Ngày đăng: 10/05/2013 06:36:24 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

 

Một hoài niệm, người đọc thấy dễ thương và một ít tưởng tượng ” cho vui ” theo ý tác giả NHỊ HỒNG, vẫn tạo ra tứ thơ một chút buồn man mác, cho dù từ ký ức hay thực tại cũng đều mang một nỗi niềm mà tác giả thổ lộ ” Bao suy tư mờ theo khói sương chiều, Tôi đứng lặng nhìn chuyến bay dần khuất “.Lời dịu nhẹ của NH khiến ai đó không thể thờ ơ. ( PT )

 

 

 

MÙA HÈ THEO EM

 

Từ xứ xa hè theo em về quê mẹ

Phượng trường nhà như trỗ rặt hoa hồng 
Có những điều khó giải thích cho thông
Em ấp úng còn tôi sao ngọng nghịu.

Lung linh nắng… dìu dịu cơn gió hạ
Nóng nung lòng đậm đặc những mộng mơ

Thỏ thẻ lời trao đẹp tựa dòng thơ

Phượng đỏ thay hồng nhung chào người lạ.

Hè nhẹ nhàng qua …  ngày trôi lặng lẽ
Em bước quay đi cánh phượng tiêu điều

Bao suy tư mờ theo khói sương chiều
Tôi đứng lặng nhìn chuyến bay dần khuất.

 

NHỊ HỒNG

May 8, 2013

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác