Vọng yêu của Tăng Hồ Đạt

Ngày đăng: 5/03/2013 11:38:28 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

 

Tăng Hồ Đạt quê ở Hải Dương mê cô giáo Vĩnh long nên về lập nghiệp ở xã Tân Hòa, TP. Vĩnh Long. Anh thích làm thơ và tập thơ của anh có 85 bài trong đó có nhiều đề tài như tình yêu quê hương, yêu gia đình, yêu đồng đội. Xin giới thiệu bài thơ Vọng yêu , trích từ trong tập “Dòng chảy thơ tôi” NXB Quân đội Nhân dân 2013.(SOS)

 

 

Vọng yêu

 

Yêu em anh chẳng có chi

Dăm ba con chữ thôi thì tặng em

Thương em ! anh quá là thương

Hỏi em! Em có tỏ tường lòng anh

Yêu em đôi mắt biếc xanh

Khuôn trăng đầy đặn như tranh nàng Kiều

Yêu em, anh quá là yêu

Ước gì sớm sớm chiều chiều có nhau

Mong sao chóng đến mùa cau

Để anh sắm lễ cưới mau em về

Em ơi! Em nhé đừng chê

Anh không địa vị chẳng hề tài ba

Biển tình dẩu biết bao la

Thuyền yêu anh đậu ước là tình em

Tăng Hồ Đạt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác