Tiếng thơ của Lúa Thị Nàng Hương

Ngày đăng: 30/11/2012 01:51:38 Sáng/ ý kiến phản hồi (2)

 

Bài trước của Lúa Thị Nàng Hương và đây bài: “TIẾNG THƠ” như là một xác định sự phát hiện mới mẻ của một cây bút mới với một tên mới nghe lạ mà dễ thương giống như hai bài thơ vừa mới trình làng. Mừng cho trang thơ có chiều hướng phát triển tích cực và chất lượng (PT).

 

TIẾNG THƠ

Tiếng thơ chạm khẽ vào hồn

Bừng cơn ác mộng, sợi buồn phủ giăng

Cuồng quay trăm nỗi mang mang

Theo cơn gió quyện, trần gian miệt mài

Lá sầu rụng xuống bờ vai

Trĩu đôi mi đẫm, tàn phai má hồng

Nét son ngày ấy – Mất, còn?

Vết chân chim đã xóa mòn dấu xuân

Tiếng thơ lạc điệu rưng rưng

Lơi vòng tay lả, nửa chừng ngang cung

 

Lúa thị Nàng Hương

 

Có 2 bình luận về Tiếng thơ của Lúa Thị Nàng Hương

  1. Bốn Lúa nói:

    Bốn Lúa tui mừng nhà họ Lúa có một nàng thơ rất ư tuyệt vời. Lúa thị Nàng Hương ơi, bài Tiếng Thơ của Nàng khiến Bốn Lúa tui thấy chạnh lòng , Lời thơ khẻ …chạm vào hồn khiến tui bừng cơn mộng và  cảm thấy chút ngùi ngùi….. !

    .“…Lá sầu rụng xuống bờ vai 

    Trĩu đôi  mi đẫm, tàn phai má hồng

    Nét son ngày ấy -Mất còn?

    Vết chân chim đã xóa mòn dấu xuân ..”frown (LTNH)

    Nàng Hương Lúa Thị ơi , cho Bốn Lúa tiếp lời này nha.

    Dẫu rằng phận bạc đã từng.

    Quên đi để thấy dững dưng với đời !

    Tiếng thơ khiến dạ chơi vơi.

    Chúc nàng Hương Lúa …..muôn lời mỹ hoa ..

  2. Nguyễntuyết nói:

    Bài thơ buồn và hay lạ lắm , cái buồn rớt xuống rất nhẹ nhàng qua dòng thơ mươt mà  làm người ta muốn khóc  !?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác