Công ơn thầy của Tuyết Ngô

Ngày đăng: 5/11/2012 12:10:51 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

 

Nhân ngày nhà giáo 20 tháng 11, Tuyết Ngô làm bài thơ nầy gửi đến trang nhà làm một món quà kính tặng quí thầy cô để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của học trò đối với CÔNG ƠN THẦY.

 

CÔNG  ƠN  THẦY                         

(Kính tặng quí thầy, cô)                                 

Nhỏ còn thơ dại biết chi nào,

Khai hóa ơn thầy lớn xiết bao.

Viết thạo, đọc thông đà thấu đáo,

Tính rành, luận đúng được nâng cao.

Văn minh khoa học năng đào tạo,

Đạo lý cương thường gắng giảng rao.

Khó nhọc thầy cô hằng dạy bảo.

Lòng trò ghi tạc bấy công lao.

 

Tuyết Ngô

15.10.12

                                   

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác