Như cánh thiên hương của Thanh Thanh

Ngày đăng: 19/09/2012 11:37:12 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Thanh Thanh là cây bút nữ có lối viết lạ. Bài thơ Như cánh thiên hương được viết vào tháng bảy thời điểm vợ chồng Ngưu Lang chức nữ mỗi năm chỉ gặp một lần, tuy dang dở nhưng chung thủy đến lúc bạc đầu

 

Như cánh thiên hương

 

Như cánh thiên hương
Giọt nắng viễn phương thương màu áo lụa
Óng chuốt tơ vương
Cánh thiên hương nương nhành tùng cổ nọ

Thanh Thanh Thọ Thọ
Hẹn nhau sương tuyết bạc đầu
Ôn trang lệ sử tình Ngâu
Ô thước đâu,
Thương cánh thiên hương hay nhành tùng cổ thụ???!!!

Thanh Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác