Thư đi tin lại kỳ 2: kẻ đi người về

Ngày đăng: 14/07/2012 07:35:31 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

Ngày 13/7, Nguyễn Tuyết đã về đến TPHCM, hiện nay cô đang nghỉ xả hơi tại nhà con gái, chuẩn bị gặp gỡ Văn Lần từ Tam Bình lên.

Ngày 14/7 Lương Minh đã về đến TPHCM sau mấy ngày đi Long Xuyên. Có nhiều hình ảnh và câu chuyện lạ từ chuyến đi này để dự trữ làm lương khô đăng dài ngày trên trang tin này.

Trần Bình đang dẫn khách du lịch từ Nha trang qua Đà Lạt, những tour này không có gì mới đối với anh vì dường như tháng nào anh cũng đi NT-DL và Phan Thiết.

Tin từ Cả Lần cho hay là ông bà Tổng Chùm đã ra tới đảo Phú Quốc, mục đích chính là để mua nước mắm cốt để lâu 60 năm, uống trị bệnh loãng xương (?) ụa mữa vì nước mắm mặn lâu năm ngăn không cho thức ăn trào lên.

Hồng Minh Kim vừa gửi về bổ sung them 2 tấm ảnh với lời chú thích như sau:

Ảnh 1: Cụng vại bia với đồng nghiệp Sing, thưởng thức hải sản hè phố.

Ảnh 2: Ai có đi du lịch Sing, khi qua công an cửa khẩu nên đi vào nơi hoàn thuế để lấy lại tiền lẻ mua dầu xanh.

LM góp nhặt

 

Có 1 bình luận về Thư đi tin lại kỳ 2: kẻ đi người về

  1. Ông Kim nầy có tâm hồn ăn nhậu quá…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác