Niềm thương luyến nhớ của Giáng Thu Xưa (số 016)

Ngày đăng: 10/07/2012 11:40:31 Sáng/ ý kiến phản hồi (5)

 Ai đi ai ở tất cả đều vội vã không có cuộc chia tay, để lại bao niềm thương nỗi nhớ cho người ở lại: ” Hồn đau nhói buốt hồn câm nín / Nước mắt trào dâng… ” mà người đi cỏ hay có biết hay vẫn vô tình…với tiếng lòng trang trải của Giáng Thu Xưa ? – PT.

Có 5 bình luận về Niềm thương luyến nhớ của Giáng Thu Xưa (số 016)

  1. Huỳnh Hương nói:

    Giáng Thu Xưa ơi, bài thơ của bạn thật nhiều xúc cảm.
    HH xin được tiếp nối với GTX ở 4 câu thơ đầu nha

    Cánh nhạn âm thầm bỗng vụt bay
    Theo làn gió mộng trải bao ngày
    Đem theo luyến nhớ tình êm ấm
    Gửi lại niềm thương vọng chốn này (GTX)
    ….

    Người hỡi tình ta tựa lá bay
    Vàng rơi một thuở nhớ nhung đầy
    Từng chiều thu lạnh lòng tan tác
    Giọt nước mắt rơi ướt vai gầy!

    Huỳnh Hương

    • Huỳnh Hương ơi!
      Cám ơn HH đã tiếp theo 4 câu thơ nghe nhiều cảm xúc …Xin cho GTX tiếp theo ý thơ của HH nha mong là sẽ đúng tâm trạng của HH và chúc HH vui lên nhé !

      Người hỡi tình ta tựa lá bay
      Vàng rơi một thuở nhớ nhung đầy
      Từng chiều thu lạnh lòng tan tác
      Giọt nước mắt rơi ướt vai gầy! ( HH)
      …………………………
      Đơn bóng âm thầm lặng lẽ trôi
      Hai phương xa cách lỡ duyên rồi
      Ước thề mộng thắm xin mang giữ
      Mong ước mai sau sẽ đẹp đôi
      Ngày tháng mưa sầu cô quạnh vắng
      Đêm dài đổ lệ khóc bên đời
      Rêu buồn bến đợi khơi hoài niệm
      Trong giấc mơ nào sánh bước đôi …

      GTX

  2. Huỳnh Hương nói:

    Giáng Thu Xưa thân mến, cảm ơn bạn đã hiểu tâm trạng của HH. HH tiếp nối với GTX đây

    Đơn bóng âm thầm lặng lẽ trôi
    Hai phương xa cách lỡ duyên rồi
    Ước thề mộng thắm xin mang giữ
    Mong ước mai sau sẽ đẹp đôi

    Ngày tháng mưa sầu cô quạnh vắng
    Đêm dài đổ lệ khóc bên đời
    Rêu buồn bến đợi khơi hoài niệm
    Trong giấc mơ nào sánh bước đôi …(GTX)
    ……

    Anh đã đi rồi…xa thật xa
    Có biết em giờ…nhớ thiết tha?
    Với nắm tay anh…Ôi! Xa quá!!!
    Một khoảng trời kia…ngăn cách ta

    Mưa rơi, lạnh buốt trái tim em
    Tan nát, lòng đau…nỗi nhớ anh
    Đơn côi, một mối tình hiu quạnh
    Như bức tường xưa phủ rêu xanh!!!

    Huỳnh Hương

    • Anh đã đi rồi…xa thật xa
      Có biết em giờ…nhớ thiết tha?
      Với nắm tay anh…Ôi! Xa quá!!!
      Một khoảng trời kia…ngăn cách ta

      Mưa rơi, lạnh buốt trái tim em
      Tan nát, lòng đau…nỗi nhớ anh
      Đơn côi, một mối tình hiu quạnh
      Như bức tường xưa phủ rêu xanh!!!

      Huỳnh Hương

      HH …cho HO tiếp theo bài thơ của HH nè ….Chúc HH vẫn hoài có nụ cười vui thêm ..

      Một thưở bên nhau đẫm lệ sầu
      Ru đêm nồng ấm dạt hồn đau
      Tim lòng khoắc khoải bao nhung nhớ
      Cỏi dạ bâng khuâng lúc mộng đầu
      Dang dỡ ước thề tình chẳng trọn
      Lỡ làng lời nguyện mãi còn đâu
      Mặn nồng năm tháng sao phai lạt
      Nay cách xa rồi chẳng thấy nhau …

      GTX

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác