Hồng Oanh cho ăn hàm thụ

Ngày đăng: 15/07/2012 10:51:37 Sáng/ ý kiến phản hồi (13)

Trang nhà đã có mục du lịch hàm thụ rồi, nhưng đi chơi dù là tưởng tượng nhưng không có món ăn trong đầu vẫn cảm thấy đói bụng. Do vậy, Hồng Oanh đã có nhã ý tặng cho bạn đọc vài món thức ăn đi đường xa. Không biết ăn hàm thụ như vầy có no không chứ mấy đứa con tôi cho rằng, ăn hàm thụ như vầy càng đói bụng thêm, nhất là những lúc khuya tìm đâu ra những món ngon như vầy để nhét vào bao tử?

 

 

                   thịt ướp chuan bi vô lò

                                 Gà rán

      Gà chiên

                                         Cơm Gà

                           Cơm gà sắp để vô lò

Có 13 bình luận về Hồng Oanh cho ăn hàm thụ

  1. Hồng Oanh ơi, Em đừng hỏi chi biết HO là ai không nhen. Hồi nẳm, chị thấy mục gia chánh do HO phụ trách chị “kết” lắm. Bẳng đi một dạo HO không trổ tài nội trợ nữa mà chuyển sang làm Thơ & thiết kế tranh thơ làm chị tiếc hùi hụi vì không đuợc ăn ngon. Cũng có ng` nối nghiệp HO nhưng họ “thuyết” chứ không “hành”. Chị rất mến HO ở tính cách quân tử, không “2 mang”. Bây giờ HO có đất dụng võ rồi nhen. Phải vậy chớ, đừng ăn khoai môn luộc hòai, chán lắm!

    Nguyenthilieu

    • Hồng Oanh nói:

      Chị Liểu Thương

       dạ em cám ơn chị nhưng em không hiểu “2 mang” là gì nên em còn ái náy đó chị

      Anh Lần mến

      bạn bè mình coi vậy mà ở ác. Bày món ruột của mình cho mình thấy, tức chơi !

      bộ món nầy là món ruột của anh hả …em đâu biết đâu nà …anh còn món nàO ruột nửa không mí nhỏ cho em xem em có làm được không …….nếu trong tầm tay em ….em sẽ làm mời anh dùng với vài xị rượu ( rượu thì anh tự xử lấy nha) smiley

      Anh Hoàng Hưng Mến

      Hồng Oanh đải ăn cơm gà xong, ăn tráng miệng bằng bánh Trung Thu hay bánh bía.

       nếu anh không ngại thì em  sẽ gửi bánh Trung Thu và bánh Bía cho anh dùng chịu hôn

      còn anh chị ở cách bờ đại dương xin ăn hàm thụ dùm em nha

      Chị Phi Rom Thương

      Trời trời, nhìn tui cũng biết gà rán màu đậm hơn gà chiên, trả lời kiểu này chắc Hồng Oanh cho ăn óc vịt quá!

      Dạ em không dám cho chị ăn óc vị đâu …thôi thì để em mời các anh và các chị ăn tráng miệng bánh Trung Thu Và bánh Bía đầu mùa theo lời yêu cầu của anh HH nha …

      Bánh Trung Thu

      Bánh Bía

      HO hổng dám mời nhiều sợ anh CC nói ăn nhiều chọt bụng ….smiley

       

      em xin mời các anh các chị 

      HO

       

       

       

       

       

       

  2. Nguyễn Văn Lần nói:

    Một mâm nầy, 10 người làm chừng mấy xị đây ông Hoàng Hưng ? Ông thấy chưa, bạn bè mình coi vậy mà ở ác. Bày món ruột của mình cho mình thấy, tức chơi !

  3. PhiRom nói:

    Hồng Oanh ơi! Các món ăn thật ngon, HO thật khéo tay, là một phụ nữ vừa làm thơ hay nhà thiết kế tranh thơ giỏi lại nấu nướng thật tuyệt vời, chị còn chưa phân biệt được gà rán với gà chiên nửa, chị cũng thật may mắn, có được một con dâu nấu nướng rất tuyệt, thường xuyên  trổ tài nấu nướng cũng như HO vậy, làm thức ăn cho mẹ chồng thưởng thức, thật đáng khen.

    • Hồng Oanh nói:

      Chị PR thương mến !

      Em xin chúc mừng chị có một nàng dâu như ý ..Nếu đượcở gần em sẽ cùng nàng dâu của chị trao đổi về Gia chánh ….cuối tuần nầy em trổ tài làm vài món để cúng 100 ngày má chồng em ….Em sẽ mời anh chị dùng chung nha

       Hẹn gặp Chị sau nha

       HO

  4. Hoàng Hưng nói:

       Bạn Lần ơi, một mâm như vậu là khoảng “bích la”. Đố cô giáo toán Phương Nga và Phương Mai 10 đệ tử Luu Linh các anh uống trong  bao nhiêu tua thì hết “bích la”.

      Hồng Oanh đải ăn cơm gà xong, ăn tráng miệng bằng bánh Trung Thu hay bánh bía.

      Phi Rom ơi, gà rán màu đậm hơn gà chiên.

  5. PhiRom nói:

    Trời trời, nhìn tui cũng biết gà rán màu đậm hơn gà chiên, trả lời kiểu này chắc Hồng Oanh cho ăn óc vịt quá!

  6. HO ơi, “2 mang” là không đứng bên này  bên kia. Biết hai nhà không ưa nhau thì đừng vừa qua nhà này  vừa qua nhà kia. Đồng ý, mình Đi đâu, Đứng đâu, kết bạn với ai là do mình thích, TỰ DO LÀM CHỦ mà! Nhưng khi mình đến nhà nào mình “chọc móc” cho ng` ở trọ bỏ đi hết thì thiên hạ nghĩ mình làm tay sai cho nhà bên kia đấy!

    Giáng thu Xưa vừa tài hoa vừa có nhân cách nên chị nguỡng mộ lắm. Học sách của cô ấy nên chị cũng” rứt áo” rồi!

    Nguyenthilieu

    • Hồng Oanh nói:

      Chị Liểu ơi

       Khi nghe chị phân tích “2 mang” làm em không còn ay nay áy náy nửa nửa rồi không thôi …….winkChị học sách của GTX .em củng níu áo theo chị nửa nha ….coolsmiley

      HO

  7. PhuongNga nói:

    Hồng Oanh thân mến,
    Trổ tài nội trợ mà chỉ được “nhìn” thôi thì thiệt là tức ấm ách! Ngon quá chừng HO ơi!
    @Văn Năng, bạn có thể cho trang nhà thêm “một cây đủa thần” được không? Hể HO gởi hình đồ ăn lên, PN chỉ cần “gỏ” vô hình một cái bốp là có đồ ăn liền, khỏi cần đi nhà hàng…Xin cám ơn trước!

    • Hồng Oanh nói:

      Chị PN ơi …Em cám ơn Chị ngấm nge’ đồ ăn em làm  ….Làm em lên tình thần thêm á ….Chị kêu Anh Năng mở trang ” Một Cây Đủa Thân ” Hai Chị em mình đều mệt hết á nha Chị …..Chị thì ôm cây Gỏ còn em thì ôm Ông Táo ….Chị ơI  ….Ý  còn quên một người quan trọng là Anh Chủ Chợ thì ôm  o6m bàm phím và ôm ôm con chuột mõi tay luôn .smiley….hì …hì ……

       Ch ị thích món nào chị email cho em  …..em sẽ gửi recipe cho chị mặc sức chị gỏ nha ….

       HO

      • PhuongNga nói:

        HO ơi, cám ơn em nhiều lắm.
        Thay vì gởi recipes, HO có thể gởi…HO qua bên chị không? Có recipes mà nấu không giỏi như HO thì cũng trớt quớt!

        • Hồng Oanh nói:

          Chị PN ơi !

           Nếu Chị em mình có duyên thì sẽ có một ngày đẹp trời mình gặp nhau chị nhé …Lúc đó em mời chị ăn mệt nghĩ …hì …hì ….có recipe chị coi trên đó từ từ củng được chị PN ơi …em cũng học từ đó đi ra mờ ….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác