CẢ LẦN MỪNG CON TRAI VỀ NHÀ MỚI

Ngày đăng: 8/07/2012 02:44:56 Chiều/ ý kiến phản hồi (5)

Ngày 2.7.2012, cả Lần từ Tam Bình đi Phú Giáo ( Bình Dương ) để mừng con trai dọn về nhà mới. đến nơi cả lần thấy nhà con còn thiếu nhiều thứ nên có hứa sẽ tài trợ sau cùng. Cùng lắm là 5.000 gịa lúa chứ bao nhiêu.

    Cháu Nguyễn Xuân Long khởi công xây dựng nhà hồi đầu tháng 5.2012, đến nay tạm hoàn thành, về ở được, chứ chưa hoàn chỉnh, còn sân và hàng rào làm chưa xong do mùa mưa nên thợ không làm liên tục được. Được biết, do cháu Long đi coi ngày dọn về nhà mới, có được ngày Rằm nầy là tốt ( đại lợi ), nên cháu dọn về ở và mời cả Lần lên chứng kiến ( mục đích là cho cả Lần thấy phòng khách còn trống, thiếu nhiều thứ ). Cả Lần hứa là sẽ cho 1 phần, khi các con trang trí xong, còn thiếu bao nhiêu thì lúc mời bà con mừng tân gia cả  sẽ làm nhà tài trợ cho phần thiếu ( bao chót ). Đây là ngôi nhà thứ 3 mà ba đứa con cả Lần có cơ ngơi riêng. Vậy là từ nay trở đi, nếu cả Lần có đói thì cũng có chỗ ăn chực ít nhất cũng được 3 tuần ! Còn 1 tuần thì chờ tới lãnh lương hưu !

Nguyễn văn Lần

Con trai và cháu nội

Nhà bếp

Có 5 bình luận về CẢ LẦN MỪNG CON TRAI VỀ NHÀ MỚI

  1. Hoàng Hưng nói:

    Để bảo vệ sức khỏe của cháu nội, xin ông nội làm ơn hút thuốc xa nhà một chút. Cháu nội xin cảm ơn ông nội.

  2. PhiRom nói:

    Mừng cho con trai Cả có nhà mới nghe, mai mốt có bà nào dắt con nhỏ đỏ hỏn đến tìm Cả Lần , thì Cả cũng có nơi trú ẩn rồi đó nhen.

  3. Nguyễn Văn Lần nói:

    Rat mung co cac ban chuc mung. Ngay mai noi tiep, vi hom nay may cua tui ba tron rui ! khong go tieng Viet đuoc

  4. thuha12a3 nói:

    chuc mung con trai cua ban co nha dep. AN CU LAC NGHIEP.
    ung ho y kien HHung.

  5. PhuongNga nói:

    Nhà đẹp quá anh Cả Lần!
    Sẳn đây cũng xin anh nhắc hai cháu Xuân Diệu và Xuân Liên post hình lên cho các cô chú bác nhìn bà con nghe.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác