Về quê thăm chó

Ngày đăng: 27/06/2012 03:25:46 Chiều/ ý kiến phản hồi (3)

Ngày 24/6, Phi Rom đang làm việc tại TPHCM được hung tin con TôTô bị té gẩy chân, đã tức tốc mua vé xe về  Long Xuyên ngay để thăm chó cưng bị tai nạn. Về đến nhà lúc 3 giờ sáng, Phi Rom được TôTô chạy cà nhắc bằng 3 chân ra mừng rỡ, do một chân trước bị bó bột, chỉ còn sử dụng được 3 chân.  Gặp chủ, TôTô vẫn nhảy lên bàn và  nhảy xuống đất rất lẹ làng và còn biểu diễn đi bằng hai chân, thật là tội nghiệpTô Tô.

Tin ảnh Phi Rom

Có 3 bình luận về Về quê thăm chó

  1. Nguyễn Văn Lần nói:

    Từ Sài Gòn mua vé xe tức tốc về Long Xuyên ( chắc phải đi bằng xe chất lượng cao chứ gì ! ) chỉ để thăm con TôTô bị tai nạn gãy chân. Hạnh phúc cho Tô Tô biết bao !Tui phục Phirom sát đất. Bái phục ! Bái phục !

  2. Hoàng Hưng nói:

    Bạn Lần ơi! Phi Rom mua vé máy bay từ Sài Gòn về Long Xuyên để thăm chó là chuyện bình thường thôi.
    Tui có con chó , thằng con tui đặt tên con chó là Candy , con Candy biết được ngày trong tuần , biết được lúc nào tui đi làm , biết được lúc nào tui đi chơi . Mỗi ngày Candy đang ở cạnh cô 9, đúng 5 giờ chiều đến nằm cạnh cửa đợi tui về , ngày thứ 7 tui làm nửa buổi , đúng 12 giờ Candy đến cửa nằm chờ , ngày chúa nhựt , tui vừa thay đồ , Candy theo sau lưng hồi nào tui không hay , tui vừa mở cửa xe , Candy phóng lên qua ghế bên kia ngồi tỉnh bơ .

  3. Lưu Phương nói:

    Phi Rom thương,
    Hoàng Hưng nói đúng, em về thăm Tô Tô là chuyện bình thường. Chị cũng có một con chó biết canh giờ kêu chị dậy tập thể dục. Chị quí nó như một người bạn tốt.
    LP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác